Thứ ba, 30/4/2024
Thứ bảy, 10/2/2024, 12:30 (GMT+7)

Những công dân nhí đầu tiên chào đời năm Giáp Thìn

TP HCMHai bé trai, ba bé gái chào đời trong vòng tay y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ lúc giao thừa, có nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh.

Con gái sản phụ Nguyễn Thị Tình (33 tuổi, Bình Dương) là công dân nhí tuổi Rồng đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ, lúc 0h01 phút ngày 10/2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn), nặng 3,1 kg. Vừa lọt lòng mẹ, bé khóc vang, mở mắt nhìn xung quanh rồi lập tức ngủ. Khuôn miệng bé chúm chím, đôi lúc cười mỉm.

Vợ chồng Tình vừa cười, vừa khóc khi lần đầu thấy con. Họ chưa quyết định tên bé, do đó êkíp bác sĩ gọi vui bé là "Rồng vàng".

Đón giao thừa trong bệnh viện cùng thành viên mới là trải nghiệm thiêng liêng, khó quên với vợ chồng son. Suốt hành trình vượt cạn, bạn đời luôn bên cạnh chăm nom, động viên Tình.

Bác sĩ CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết có 32 sản phụ chờ sinh lúc giao thừa, trong đó 5 bé chào đời từ 0h01 phút đến 0h05 phút, tất cả sinh thường, nặng từ 2,8 kg đến 3,7 kg. Như mọi năm, ban lãnh đạo bệnh viện đến từng phòng thăm hỏi, chúc Tết, tặng năm gia đình 5 miếng vàng hình rồng may mắn cùng nhiều phần quà thiết yếu cho mẹ và bé.

Trong tiếng pháo hoa đì đùng giữa trung tâm quận 1, bác sĩ Hoàng Long cùng êkíp gần 10 người liên tục hướng dẫn sản phụ Thu Cúc (30 tuổi) hít sâu, thở đều. Tiếng cổ vũ vang lên đều đặn: "Ráng lên nha", "Giỏi quá mẹ ơi", "Chúng ta cố rặn thêm nhé", "Tiếp nào, đầu bé gần ra rồi mẹ ơi". Sau mỗi lần được tiếp sức, mẹ bầu lại gồng mình rặn, nước mắt và mồ hôi hòa trên khuôn mặt.

Đúng 0h01 phút, bé Trương Nhã An khóc vang chào đời, cả êkíp vỗ tay hoan hô, liên tục khen sản phụ kiên cường. Bé nặng 3,1 kg, lập tức được bác sĩ cho tiếp xúc da kề da với mẹ. Sau thời gian chờ đợi phía ngoài, Trương Quốc Trung - chồng sản phụ - được bác sĩ gọi vào. Anh liên tục xoa đầu vợ và trò chuyện cùng con sơ sinh. Họ bắt xe đò từ Long An đến TP HCM lúc 15h45 ngày 9/2, tưởng sẽ sinh trước thời khắc giao thừa.

Suốt 90 phút nằm trên ngực mẹ, Nhã An thi thoảng chu môi, mếu máo, ngáp, đôi lúc đưa tay lên miệng như đòi bú.

Chị Lý Thanh Vân, hộ sinh khoa Sanh, phân tích khoảnh khắc mẹ và bé da kề da có ý nghĩa đặc biệt, bé sẽ quen với cảm giác ấm áp như vẫn trong bụng mẹ, không bị giật mình. "Với mọi sản phụ, được ôm con vào lòng rất thiêng liêng, gắn kết hơn", chị nói.

23 năm công tác tại Từ Dũ, chị Vân không thể đếm hết những lần đón giao thừa trong bệnh viện. Chị và đồng nghiệp cảm nhận hạnh phúc khi chứng kiến từng trẻ chào đời.

Khi bác sĩ khen tên Nhã An rất hay, vợ chồng Thu Cúc - Quốc Trung lý giải qua cái tên, họ mong con bình an khôn lớn, vui vẻ, khỏe mạnh.

Cô bé là con đầu lòng của cặp vợ chồng 9X. "Tôi quá hạnh phúc vì mẹ tròn con vuông, không biết nói gì lúc này", chồng sản phụ cho hay. Họ lập tức gọi về nhà thông báo với hai bên nội ngoại.

Có chung cảm xúc vỡ òa là sản phụ Lê Thị Phường (24 tuổi, Kiên Giang) và chồng - Đào Anh Long (29 tuổi). Con đầu lòng của họ - bé Đào Anh Khôi - chào đời lúc 0h02 phút, nặng 3,05 kg. Bác sĩ nói biểu cảm của bé khá ngộ nghĩnh, tay nắm chặt giơ cao, đôi lúc khóc váng.

Trước đó, Phường chuyển dạ, đau bụng suốt hai ngày một đêm, gia đình nghĩ cô sẽ sinh con năm Mão, nhưng không ngờ lại qua năm Rồng. Bên ngoài hành lang, chồng sản phụ sốt ruột, lo lắng, được mọi người động viên.

Ban lãnh đạo bệnh viện thăm hỏi sức khỏe mẹ và bé, tặng quà gia đình Phường. Chị Kim Liên (47 tuổi) - mẹ chồng Phường - túc trực bên con dâu, nói bất ngờ khi nhận vàng miếng biểu tượng rồng - linh vật năm Giáp Thìn.

Sản phụ Thùy Trang (26 tuổi, quận 7) đón con gái đầu lòng lúc 0h02 phút. Bé nặng 2,85 kg, bố mẹ đăt tên Vũ Ngọc Mai Anh, ở nhà gọi Mi Na. Thùy Trang nói xúc động khi nghe tiếng khóc vang của con và gương mặt rạng rỡ khi chồng - Vũ Quốc Doanh - khen "em giỏi quá".

Trang và Doanh kết hôn năm 2021, sau ba năm hẹn hò. Năm đầu tiên họ làm kế hoạch, năm thứ hai để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. "Thật may mắn khi sinh con trong năm rồng vàng. Gia đình tôi hy vọng Mai Anh sẽ khỏe mạnh, ăn mau chóng lớn, an nhiên", Thùy Trang nói thêm.

Đúng 0h05 phút, sản phụ Phạm Lưu Thúc Tâm (29 tuổi, Thủ Đức) và chồng - Tô Thanh Liêm - chào đón con trai Tô Đăng Vương, nặng 3,7 kg. Bé khiến êkíp trực bật cười khi chỉ mở hé một mắt, tay chỉ vào vùng thái dương như truyền thông điệp "suy nghĩ trong anh" - trend khởi nguồn từ Marcus Rashford (cầu thủ Man United), được nhiều cầu thủ bắt chước thời gian qua.

Hoàn thành nhiệm vụ đón trẻ chào đời, nhân sự trong êkíp trực cùng kiểm tra lại thông tin hồ sơ từng sản phụ, sau đó chúc nhau năm mới hạnh phúc, bình an.

Giao thừa năm nay, êkíp trực bệnh viện lên đến 384 người gồm 52 bác sĩ, 243 điều dưỡng, hộ sinh, chưa kể hậu cần. Trước đó, ngày cuối cùng của năm Quý Mão (6h- 23h59 ngày 9/2), bệnh viện đón 67 trẻ chào đời.

Bác sĩ CKII Trương Diễm Phượng - Trưởng khoa sản M - cho biết mỗi thành viên tại Bệnh viện Từ Dũ đều phấn khởi khi trực giao thừa, hạnh phúc khi nghe tiếng khóc con trẻ.

Thấu hiểu sự thiêng liêng trong lần đầu bé được tiếp xúc da kề da với mẹ, nhãn hàng Con Cưng tài trợ gần 100.000 bộ sơ sinh kháng khuẩn cho các bé chào đời tại 15 bệnh viện sản phụ trên toàn quốc. Theo đại diện Con Cưng, bộ sản phẩm có chất liệu mềm mại, tăng tính năng kháng khuẩn, được thiết kế độc quyền cho trẻ sơ sinh, góp phần nâng niu làn da bé.

"Chúng tôi gửi gắm tình yêu, sự thấu hiểu và đồng hành ba mẹ trên hành trình nuôi con", đại diện Con Cưng nói thêm.

Ngoài Từ Dũ, nhãn hàng Con Cưng cũng đồng hành chào đón các bé "Rồng vàng" đầu tiên ra đời tại năm bệnh viện khác tại TP HCM (Hùng Vương, Phụ sản MêKông, Hoàn Mỹ Thủ Đức); Hà Nội (Phụ sản Trung ương); Đồng Nai (Bệnh viện Đồng Nai 2).

Bài và ảnh: Thi Quân