Bị bỏ đói thuốc, T. tìm đến những bãi vứt kim, ống tiêm của con nghiện lớn, dồn chỗ thuốc còn thừa tự chích cho mình. Căn bệnh hiện giờ làm em suy sụp nhanh chóng. Tóc rụng dần, khắp tay chân lở loét, máu mủ từ những mụn nhọt dưới cằm vỡ ra; mỗi lần hít thở, cậu bé phải đưa tay đỡ lấy lồng ngực nhỏ yếu của mình. T. đang cai nghiện ở Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề Thanh thiếu niên 2, thuộc Sở LĐTB&XH và chỉ còn sống được thêm vài tháng nữa.
C.N. vừa qua giai đoạn cắt cơn ở Trung tâm Nhị Xuân kể: “Nhóm tụi em có 4 đứa, mỗi ngày góp 5.000 đồng/người hút chung, hoặc về nhà em chích”. Còn H. sống tại phường 12, quận 11, thì bỏ học từ lớp 5, theo bạn bè mỗi ngày để được hút; mấy năm sau gia đình mới phát hiện ra. Hai cánh tay của cô bé L.T.H.Y. (xóm Miễu Vạn, phường 12, quận 8) đầy những vết sẹo dọc ngang, lồi lõm. Đó là vết tích của hàng trăm mũi kim và những lần lên cơn lấy dao tự rạch trong 7 năm qua.
Nơi cai nghiện dành riêng cho trẻ
Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề Thanh thiếu niên 2, dù xây dựng chưa hoàn chỉnh đã phải tiếp nhận gần 100 học viên 12-16 tuổi, cả theo diện dịch vụ lẫn bắt buộc. Bác sĩ Đoàn Hữu Thanh cho biết, hầu như em nào cũng mang bệnh viêm gan, lao, da liễu hoặc đã nhiễm HIV... Trung bình mỗi em được 15.000 đồng tiền thuốc/tháng. Chưa ai dám nghĩ đến thuốc đặc trị, nhiều ca phải bó tay.
Trung tâm Nhị Xuân tương đối quy củ với lực lượng giáo dục viên có trình độ, thường xuyên tư vấn cho các em. Giáo dục viên Thanh Bình tâm sự: “Khi hỏi về định hướng tương lai, chúng rất hụt hẫng, không có chỗ dựa tinh thần, không đủ nghị lực để vượt qua cám dỗ của ma túy lẫn bạn bè xấu”. Tuy nhiên, theo anh Thiên, Phó giám đốc Trung tâm, do quá tải nên 2 tháng nay trung tâm phải nhập nhóm thiếu niên ở chung với người lớn.
TP HCM hiện có khoảng 1.200 thanh thiếu niên (từ 12 đến 16 tuổi) nghiện ma túy. Phần đông những đứa trẻ này có gia cảnh khó khăn, sống ở nơi phức tạp, nhưng cũng không ít em sống trong gia đình khá giả, có địa vị cao trong xã hội. Những em này tìm đến ma túy bởi thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình.
(Theo Tuổi Trẻ)