Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 16/10/2015, 09:48 (GMT+7)

Những 'cô gái quê lúng liếng' trình diễn thiết kế của Thủy Nguyễn

Trong đêm diễn thứ hai của Vietnam International Fashion Week tối 15/10, nhà thiết kế Thủy Nguyễn tái hiện hồn quê Việt với một không gian gần gũi.

Buổi diễn mở màn với hot girl Helly Tống trên nền nhạc new age pha lẫn các dụng cụ âm nhạc dân tộc như đàn bầu, đàn tranh do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa phụ trách. Một không gian thuần Việt được gợi mở từ đây.

Đúng như tên gọi "Lúng liếng", toàn bộ thiết kế trình làng trong đêm diễn đều mang vẻ nữ tính pha chút đỏng đảnh.

Tiếp theo là cuộc dạo chơi của những mảnh vải ghép và những họa tiết được sắp đặt một cách có chủ đích.

Nhà thiết kế lấy cảm hứng từ các bức họa nổi tiếng mang đề tài "Người phụ nữ trong thế kỷ 20" như "Hoài cố hương" (Lê Phổ), "Hai thiếu nữ" (Mai Trung Thứ) và "Gội đầu" (Trần Văn Cẩn).

Bộ sưu tập mở màn với các thiết kế áo dài rồi đến trang phục ứng dụng thường ngày, giúp người xem cảm nhận sự thay đổi của người phụ nữ Việt Nam qua các bối cảnh xã hội và qua đôi mắt của nghệ thuật.

Phụ kiện cũng là điểm nhấn của bộ sưu tập "Lúng liếng". Các người mẫu xuất hiện với đôi má ửng hồng, đầu đội mấn của làng quê Bắc Bộ, tay cầm quạt nan phe phẩy catwalk như dạo chơi. Ánh sáng, âm thanh và trang phục mang đến những khoảnh khắc thư thái, hoài cổ cho màn trình diễn.

Các mẫu giày trình diễn cũng được thiết kế, vẽ tay và kết cườm thủ công để đồng điệu với trang phục.

Thủy Nguyễn sử dụng kỹ thuật in kỹ thuật số, mô phỏng lại các bức bích họa nổi tiếng về người phụ nữ Việt Nam.

Những chiếc rèm được cách điệu một cách khéo léo trên váy áo để làm nên vẻ đẹp bí ẩn của người phụ nữ Á Đông. 

Gần cuối bộ sưu tập là màn trình diễn các thiết kế mang tinh thần haute couture.

Kết thúc bộ sưu tập, 10 người mẫu bước ra với những bộ áo dài gấm trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khách mời. Sức lan tỏa của tinh thần, cốt cách Việt trong bộ sưu tập được thể hiện trọn vẹn.

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn (giữa) chào khán giả.

Vân An
Ảnh: Chanh Nguyễn