![]() |
Đệ nhất phu nhân Anh, bà Cherie Blair, cũng gặp rắc rối với cảnh sát sau khi các nhân viên của Hội bảo vệ quyền trẻ em báo cáo chuyện bà "giả bộ" tát một thiếu niên có hành động vô lễ sau lưng mình. Tuy nhiên, chỉ sau vài câu hỏi, bà Cherie đã được cảnh sát tha bổng. Những tên trộm bất cẩn một lần nữa trở thành đầu đề hấp dẫn cho cánh nhà báo. Chẳng biết làm sao mà một kẻ nhập nha tại Đức lại bỏ lại hiện trường cả một manh mối chết người - một đoạn ngón tay. Cảnh sát bình phẩm một cách hài hước: "Thông thường chúng tôi luôn tìm được dấu vân tay của bọn trộm, nhưng hiếm khi nào chủ nhân của chúng để lại cả "nguyên bản" như thế". Một đại diện bán hàng người Jordan bị bắt sau khi cố đánh lừa máy đếm tiền bằng thẻ chứng minh giả dán hình ngôi sao điện ảnh Brad Pitt. Tại Vienna (Áo), một bọn trộm tháo chạy sau khi phát hiện 8 cái đầu người trong tủ nhà một nha sĩ, vốn được chủ nhà cất kỹ để nghiên cứu. Còn tại Ấn Độ, những người đứng đầu ngôi làng ra lệnh 150 người đàn ông nhúng tay vào dầu đang sôi ùng ục chỉ để chứng minh họ không lấy cắp thức ăn. Tình yêu cũng có những giây phút lạ kỳ. Hai tù nhân tại Bờ Biển Ngà đã trao lời thề non hẹn biển sau thời gian hò hẹn qua chiếc lỗ nhỏ xíu trên vách phòng giam. Ở Phần Lan, tòa án đã bác đơn kiện của một cô gái trẻ khi cô này bắt một cụ ông 74 tuổi trả số tiền phạt 32.000 USD vì đã "táy máy chân tay" khoảng 10 lần. Hoa hậu Israel Y.Nezri nhập ngũ đã được cấp trên cho phép được miễn vác súng vì sợ súng làm chân người đẹp bầm hết cả lên. Vẫn chưa hết, một cầu thủ ở Philadelphia (Mỹ) đã rút súng kề ngay đầu đứa con trai 7 tuổi của huấn luyện viên bóng đá kiểu Mỹ, yêu cầu ông này cho mình ra sân nhiều hơn. (Theo Thanh Niên/Reuters)
|