Rạng sáng 19/6, quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5, TP HCM) rất đông khách. Họ ngồi tràn ra cả lòng đường, mắt chăm chăm vào những màn hình LCD được treo trước quán để chờ xem 2 trận bóng đá của giải Euro 2012. Trước trận đấu chừng vài phút, những vị khách liên tục gọi điện để hỏi "kèo” hai trận Italy - CH Ireland và Tây Ban Nha - Croatia.
“Họ gọi sát giờ như vậy để có kèo chắc hơn, những kèo 'thơm' thì nhiều người đổ vào đặt cược nên giá cả thay đổi theo từng phút”, Tuấn - một tay cá độ "cơm gạo" giải thích.
Cũng theo Tuấn, ngoài những kèo chấp bàn thắng thì để đa dạng và thu hút nhiều người chơi, các nhà cái còn đặt ra nhiều tỷ lệ khác như tổng số bàn thắng (tài xỉu), tổng số quả phạt góc, ném biên, việt vị của các đội bóng ...
Nhiều người cá độ thường tụ tập tại quán cà phê. Ảnh minh họa: Hoàng Hà |
Trận đấu bắt đầu, không khí quán cà phê trầm xuống. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xuýt xoa hay tiếng đập bàn ầm ầm trước những tình huống cầu thủ đá không vào. “Đây chỉ là những tay đánh nhỏ lẻ, không đủ tiền để lấy tài khoản trên mạng nên đều thông qua những tay cò chuyên đặt cược hộ để ăn chênh lệch”, Tuấn nói.
Tại phòng máy lạnh phía trong quán, dưới ánh đèn vàng vọt, khoảng 5 thanh niên quây lấy chiếc bàn kê sát góc. Ngoài 2 tivi cỡ lớn trước mặt, cả nhóm còn chăm chú theo dõi màn hình laptop. Chỉ tay về phía họ, Tuấn nói vẻ sành sỏi: "Đó mới là dân đánh lớn. Chúng nó phải bỏ ra hàng chục nghìn USD để lấy tài khoản chơi trực tiếp trên mạng. Như thế sẽ đặt cược nhanh và không bị mất tiền môi giới”.
Gần hết hiệp một, đội Italy ghi bàn mở tỷ số khiến đám đông khán giả phấn khích reo hò vang một góc đường. Kết thúc hiệp một, nhiều người móc điện thoại gọi tíu tít để hỏi kèo cho hiệp 2. Mặt ai cũng căng như dây đàn, rít thuốc liên tục. Khi trận đấu tiếp tục, đám đông lại trở về không khí im lặng quen thuộc. Chốc chốc vẫn là những tiếng thở dài cùng nhiều lời than vãn cho những cơ hội mà các đội bóng bỏ lỡ.
Gần hết giờ trận đấu, tỷ số trận bóng vẫn là 1-0 nghiêng về Italy. Phía trong phòng nhóm thanh niên mặt mày rũ rượi đang bàn luận rồi lại chúi mắt vào chiếc laptop. Còn dãy ghế bên ngoài, cậu thanh niên tóc nhuộm tóc vàng khoảng 20 tuổi ngồi thẫn thờ. Lôi điện thoại, người này gọi cho ai đó: "Anh xem có kèo nào xả không?”. Không biết nghe được gì nhưng anh ta buông thõng tay, dựa hẳn đầu vào ghế.
Ngồi cách đó không xa, Tuấn hất hàm về phía cậu thanh niên nói: “Hết giờ mà Italy cứ như vầy là nó thua đứt. Nó bắt Italy kèo trên, chấp tới 1,5 trái cơ. Muốn vớt vát cú chót nên nó hỏi nhà cái kèo xả, nghĩa là nó muốn nhảy xuống kèo dưới". Vẫn giọng nói đầy kinh nghiệm, Tuấn tiếp tục: “Nhưng những kèo này 'xương' lắm, tiền gỡ lại chẳng bao nhiêu nhưng chẳng may Italy lại ghi bàn thì nó thua cả 2 'mâm' luôn”.
Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, Italy bất ngờ có bàn thắng, tiếng la hét lại rầm rầm quán. Cậu thanh niên tóc vàng nãy giờ ngồi bất động bỗng bật khỏi ghế nhảy tưng, miệng liên tục gào thét “quá hay, quá hay”. Nhóm người xung quanh cũng tán đồng bằng cách đứng cả dậy vỗ tay. “Phải như vậy chứ, trận này tao 'xuống xác' hơn 10 chai (mười triệu). Từ đầu giải thua nhiều rồi, phải gỡ lại chứ”, cậu thanh niên tóc vàng cười hể hả, nói oang oang. Trong khi đó cũng có không ít mái đầu húi cua cúi gằm, lầm bầm chửi vì đang bắt kèo ngược lại.
![]() |
Cậu thanh niên tóc vàng liên tục gọi điện thoại vào đầu hiệp 2. Ảnh: K.T |
Trận đấu kết thúc lúc trời cũng chạng vạng sáng. Dòng khách lũ lượt kéo nhau ra về với tâm trạng khác nhau. Người thắng thì hớn hở, kẻ thua ủ rũ, lặng lẽ đi về phía bãi gửi xe.
Theo ghi nhận của VnExpress, tại các khu vực khác của TP HCM như Cư Xá Bắc Hải (quận 10), khu bờ kè kênh Nhiêu Lộc... mỗi tối quy tụ hàng nghìn người đến xem. Lẫn trong số đó, là hàng loạt những tay cá độ nhưng chủ yếu đều liên lạc, đặt cược qua "cò" bằng điện thoại.
Rạng sáng hôm sau, theo chân Tuấn trong vai người cần tài khoản để đặt cược bóng đá đến một hồ câu tôm tại quận Tân Phú. Ngoài cổng đã khóa chặt, chỉ còn ánh đèn le lói phía sâu bên trong. Được một người mở cửa, Tuấn dắt xe vào trong chào rôm rả một nhóm khác đang có mặt. “Đây là chỗ núp của những tay cò cá độ. Dạo này họ nói bị 'động' nên kéo nhau vào đây cho chắc ăn”, Tuấn quay sang thì thầm.
Một chiếc bàn dài được kê sát mép hồ nước. Thức ăn và vỏ chai bia vương vãi, lăn lóc xung quanh. Phía trên là 2 màn hình LCD cỡ lớn. Kế bên có chiếc bàn nhỏ hơn nhưng được để đến 3 laptop phía trên, có 4 người đàn ông trung niên ngồi xung quanh đang bàn tán về một trận banh. Họ đưa mắt dò xét về phía những vị khách.
Hùng, người đàn ông chừng hơn 40 lên tiếng hỏi: “Em muốn tài khoản bao nhiêu? Phải nạp tiền vào trước nghe”. Xong ông này giải thích, người mới chơi phải nạp vào tài khoản 2.000 USD, nhưng số tiền thực sự phải đưa là 60 triệu đồng (một USD tính 30.000 đồng). Họ sẽ cung cấp tài khoản và mật khẩu để khách tham gia trực tiếp tại trang cá cược trên mạng Internet.
Khi thắc mắc về tỷ giá USD quá "khủng", Tuấn ậm ừ bảo, phần chênh lệch giá USD là do những người tại Việt Nam ăn theo nhà cái. Qua nhiều bước trung gian, có khi một USD được tính lên đến 50.000 đồng. “Bởi theo dân chơi lâu năm, chỉ có người chơi thua chứ nhà cái bao giờ cũng thắng nên đây là cách kiếm thêm”, Tuấn giải thích.
Đến giờ hai trận đấu diễn ra, những người đàn ông lại dán mắt vào màn hình laptop. Tiếng chuông điện thoại, tiếng đọc kèo liên tục vang lên hòa lẫn lời bình luận phát ra từ những chiếc tivi.
Theo Bộ Công an, trong thời gian diễn ra Euro 2012, cơ quan này sẽ phối hợp Bộ Thông tin Truyền thông, an ninh mạng và nhiều cơ quan chức năng khác ngăn chặn các trang mạng cá cược. Hoạt động cá cược bằng tài khoản trên mạng được cho là có tổ chức cực kỳ tinh vi, diễn ra ở những nơi kín đáo như khách sạn, nhà riêng. "Dù tinh vi đến đâu vẫn để lại dấu vết, công an có thể tìm đến tận nơi cho dù dữ liệu đã bị xóa trước đó", một lãnh đạo Bộ Công an cho biết. |
Kiến Tường