Anh Nguyễn Văn Ban vốn là nông dân chuyên sống bằng nghề trồng rừng tại ấp Thiên Tuế, An Hão. Được trạm kiểm lâm tặng cho một cặp nai tơ, cộng với sự giúp đỡ của ngân hàng, anh đã mua thêm một cặp nai giống với giá 18 triệu đồng. Sau một thời gian thử nghiệm, anh nhận thấy nghề nuôi hươu nai lời gấp mấy lần nuôi bò và dễ nuôi hơn gấu lấy mật. Chi phí thức ăn không đáng kể vì các loài cỏ núi, nhất là cỏ lông tây ở đây không thua gì ở các thảo nguyên.
Hiện nay, đàn nai của anh có 9 con giống bố mẹ. Năm 2002, anh đã thu được 40 triệu đồng tiền bán nai giống và lộc nhung. Anh cho biết ở khu vực này có 5 trại chăn nuôi hươu nai. Chúng đều được lấy giống từ lâm trường Vĩnh An, Mã Đà, tỉnh Đồng Nai nên rất phù hợp với phong thổ và đặc điểm sinh thái vùng rừng núi Cấm.
Cũng sống trên vùng núi Cấm ở độ cao 600 m, anh Nguyễn Văn Kiệt có một đàn nai béo tròn vì ở đây cỏ là nguồn thức ăn vô tận, Sau gần 2 năm phát triển, các chủ trại như anh Ban, anh Kiệt rất yên tâm vì đàn nai của họ chưa gặp phải vụ bệnh dịch nào trong khi đó ở các vùng đồng bằng, loại thú này thường hay bị bệnh nhiễm huyết trùng. Hầu hết các chủ trại đều lạc quan tin tưởng, coi đây là một mô hình chăn nuôi có triển vọng nhất đối với bà con miền núi.
Thị trường mua bán lộc nhung, rượu huyết nhung, nai giống cũng đang là đề tài hấp dẫn đối với những người có máu chăn nuôi. Những chàng "Robinson thời hiện đại" còn có kế hoạch trồng thêm nhiều cỏ voi (Nam châu Phi) và cỏ sả (Đông Phi) trên các vùng đất hoang hóa để phục vụ cho chăn nuôi có hiệu quả cao hơn.
(Theo Thanh Niên)