Dù mới qua lượt trận thứ nhất của vòng bảng Euro 2020 nhưng có rất nhiều điều động lại. Trong đó, nổi bật nhất là những tình huống bỏ lỡ khó tin khiến họ rơi vào nhóm người chơi 'hệ Mộc'.
Cầu thủ đầu tiên và nổi bật nhất của 'hệ Mộc' ắt hẳn là tiền đạo của Tây Ban Nha, Morata. Sau trận đấu với Thụy Điển, nhiều CĐV ví von tiền đạo này là Mộcrata.

Tiền đạo Mộcrata của Tây Ban Nha.

Cha đẻ của định luật bảo toàn cơ hội.

Nếu như Torres hay Villa thì mọi chuyện đã khác.

Cầu thủ tiếp theo được CĐV đưa vào nhóm 'hệ Mộc' là G. Bale.

Cú sút penalty của G.Bale bay thẳng lên trời khiến nhiều người hài hước do chơi golf quá nhiều nên quen.

G.Bale có nghĩa là Gỗ Bale.
Ronaldo là cầu thủ tiếp theo được gọi tên khi bỏ lỡ cơ hội khó tin trong trận gặp Hungary.

Pha hỏng ăn khó tin của CR7.

Tuy nhiên, Ronaldo còn vớt vát lại được tí khi là cầu thủ duy nhất thực hiện thành công Penalty cho đến thời điểm này.
Ở lượt trận thứ hai của vòng bảng, đội tuyển Đan Mạch tạo nên bất ngờ khi dồn ép Bỉ với hàng loạt cơ hội. Tuy nhiên cũng như trận trước gặp Phần Lan, những 'chú lính chì' vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn cực thấp.

Sút 43 lần mà ghi có 1 bàn thì hiệu suất quá đáng báo động.
Một cầu thủ nổi tiếng khác là M. Depay cũng gia nhập nhóm người chơi 'hệ Mộc' với tên gọi MộcDepay.

Barca sắp có bộ đôi buôn gỗ rồi.