Tôi vừa bước qua tuổi 24, có cảm giác e ngại khi gọi hỏi thăm người thân, bởi nhiều lần mọi người thường hỏi tôi: "Năm nay dẫn người yêu về nhé con", "Có người yêu chưa con, mày nhìn con người ta ai cũng có cặp, còn mình lủi thủi thế", tôi chỉ biết thở dài, tự an ủi rằng có lẽ duyên chưa tới.
Trước đây, khi còn là sinh viên, tôi quen vài người nhưng hầu như không mối quan hệ nào quá ba tháng. Tôi nghĩ mãi chẳng biết lý do vì sao, chắc do ngày đó tôi không có tiền nên mỗi lần hẹn hò toàn ra hồ đá ngồi. Nghe những câu mọi người hỏi mỗi dịp tết, tôi không vui chút nào. Mong được mọi người cũng chia sẻ.
Diệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc