Nhân vật trung tâm trong truyện của Nguyễn Ngọc Hoài Nam là trẻ em. Cậu bé Phúc trong truyện Chuyến xe đêm Giáng sinh phải theo bố mẹ chuyển nhà liên tục để mưu sinh. Vào đêm Noel, gia đình Phúc lại phải đến thành phố khác. Khi cậu đang khóc tức tưởi vì tủi thân, ông già Noel xuất hiện và tặng cậu một món quà. Cậu hạnh phúc với phép màu kỳ diệu ấy mà không biết rằng ông già Noel là do thầy giáo mình đóng giả.
Trong Noel... sụt sịt, Nguyễn Ngọc Hoài Nam miêu tả nỗi buồn của Kem và Koi - nhưng trẻ phải đón Giáng sinh ở nơi đất khách. Truyện Lá thư đêm Noel khắc họa nỗi buồn của Hướng Dương - cô bé phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Trong thư gửi ông già Noel, Hướng Dương chỉ xin ông cho thêm mình một chút thời gian để sống.
Qua trang viết, tác giả Nguyễn Ngọc Hoài Nam ngụ ý về ý nghĩa của ông già Noel với trẻ nhỏ. Ông xuất hiện ở mọi nơi, từ ống khói, mái nhà, cửa sổ... Ông đặt những món quà cạnh gối, trong đôi giày, dưới gốc cây thông Noel. Theo Nguyễn Ngọc Hoài Nam, ông già Noel là hiện thân của tình yêu, sự chia sẻ.
Nguyễn Ngọc Hoài Nam tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP HCM. Anh là kỹ sư xây dựng. Anh từng đoạt giải nhất cuộc Vận động sáng tác Văn học thiếu nhi giai đoạn 2012-2013 với tác phẩm Con ma da sau vườn - truyện viết về nỗi sợ thông thường, khá phổ biến đối với các em nhỏ: sợ ma.
Hà Thu