Kiếm tiền cưới vợ trên Facebook
Emad, một thanh niên mới ra trường ở Ai Cập, lập hội có tên là Gawezny Shokran (Hãy giúp tôi lập gia đình, xin cảm ơn) nhằm quyên tiền để giúp những người như anh cưới vợ.
Ở nước này, tiền tổ chức đám cưới, thuê căn hộ và mua đồ đạc có thể tiêu tốn 50.000- 100.000 bảng Ai Cập (9.140-18.280 USD). Phong tục cưới xin truyền thống vẫn thịnh hành ở đây. Chú rể phải có chỗ ở, của hồi môn và tặng cho cô dâu trang sức bằng vàng giá trị. Anh ta cũng phải trả chi phí cho tiệc cưới và mua sắm phần lớn đồ đạc trong nhà. Rất nhiều người có thu nhập thấp không thể gánh nổi các khoản nói trên.
Ra tòa vì xúc phạm bạn gái cũ trên Facebook
Ông bố trẻ Darren Mattox, 29 tuổi ở Wales, vì không được gặp con đã lên mạng xã hội gọi bạn gái bằng cái tên thô tục. Tòa án cho rằng đây là hành vi sỉ nhục, lăng mạ và phạt người này 250 USD hồi tháng 3.
Khác với "lời nói gió bay" trong đời thực, những gì người ta đưa trên mạng xã hội khi yêu, phấn khích, đau khổ và tức giận... hiện nay đều được coi là bằng chứng không thể chối cãi trước tòa.
Dùng Facebook trong tù để đe dọa đối thủ
Colin Gunn, một trong những tay anh chị nguy hiểm nhất nước Anh, đã viết thông điệp trên trang Facbook của y vào tháng 2: "Tao sắp về nhà, tao rất nóng lòng được nhìn thấy mặt của một số kẻ và nỗi sợ hãi trong mắt chúng khi gặp tao".
Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Anh cho biết các tù nhân bị cấm đăng nhập vào các mạng xã hội và không được kết nối mạng qua máy tính. Gunn được cho là đã sử dụng điện thoại di động hoặc nhờ một người bên ngoài cập nhật hộ.
Tù vượt ngục bị tóm vì Facebook
Tháng trước, cảnh sát Mỹ đã bắt được Robert Lewis Crose, phạm nhân chạy trốn suốt 12 năm sau qua khi phát hiện địa chỉ tên này đưa lên Facebook.
Crose, 47 tuổi, than vãn về thời tiết lạnh và "đường nước đã đóng băng". Khi một người hỏi ông ta ở đâu, Crose trả lời "Cut Bank" (một thị trấn nhỏ ở quận Glacier gần biên giới Canada). Cảnh sát lập tức vây bắt tên tội phạm này tại một sòng bạc địa phương.
Ở tù vì tung ảnh khỏa thân lên Facebook
Joshua Simon Ashby, 20 tuổi người New Zealand, bị kết án 4 tháng tù vào tháng 11 khi đăng ảnh nude của bạn gái cũ lên Facebook trong "cơn say xỉn ghen tuông" khi hai người chia tay nhau sau 5 tháng quan hệ.
Bức ảnh tồn tại trên Facebook 12 giờ trước khi bị cảnh sát và nhà quản lý trang mạng xã hội này dỡ bỏ. Ashby bị buộc tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy và phá hoại có chủ ý.