From: Le Nguyen Quoc Khang
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Saturday, December 13, 2003 6:28 AM
Subject: Sau tran chung ket
Thường ngày, chúng tôi theo dõi tin tức qua VTV4, qua các trang web của Việt Nam. Nhưng hôm nay chúng tôi thật may mắn khi dò tìm đươc 1 kênh TV của Thái Lan. Cả KTX như ngày hội và hò hét như xem ở sân vận động. Tuy nhiên, tiếc thay đội của chúng ta đã thất bại, nhưng chúng tôi cũng rất tự hào vì đội nhà thi đấu thật ngoan cường, chỉ vì không may mắn thôi.
Điều tôi muốn góp ý cùng khán giả Việt Nam, những người may mắn có mặt ở sân vận động, những người được mệnh danh là "khán giả tuyệt vời nhất vùng ĐNA". Tôi có xem lại lễ phát giải thưởng trên VTV4, và thấy các khán giả bỏ về rất nhiều. Đáng lẽ ra, mọi người nên ở lại để an ủi đội nhà và chúc mừng đội khách thì như thế các cầu thủ chúng ta được an ủi phần nào. Dù sao họ cũng đã chiến đấu hết sức của mình rồi. Và có như thế, cổ động viên của chúng ta sẽ tạo được ấn tượng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế và lễ trao giải sẽ ấn tượng hơn. Như các CĐV ở châu Âu mà chúng ta thường thấy, khi đội nhà thua họ vẫn vỗ tay khen ngợi và nán ở lại cùng cầu thủ. Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường, không phải khi thắng thì ta tôn sùng, ca ngợi hết lời. Còn khi thua trận thì bực tức, bỏ rơi họ như thế.
Vài hàng tâm sự với các bạn. Chúc cho đội tuyển bóng đá của chúng ta sẽ lớn mạnh hơn trong thời gian tới.
Trân trọng kính chào