Thư của Đinh Thanh Tú |
Thư của Bành Diệu Khánh Hà |
Sáng 18/3, Hà Nội giá rét nên Đinh Thanh Tú (lớp 4K, Tiểu học Kim Liên) được nghỉ học. Thay vì ở nhà tránh rét, Tú nhờ mẹ đưa đến tòa soạn VnExpress để gửi tiền ủng hộ cho các bạn Nhật Bản.
Tú cho biết em sinh ra và lớn lên ở Nhật, từng học mẫu giáo và được tập huấn về chống động đất. Trở về Việt Nam đi học tiểu học, chưa bao giờ Tú quên những người bạn của mình. "Bạn thân nhất của cháu tên là Ansưka. Bạn ấy rất tốt, luôn giúp đỡ những lúc cháu cần", Thanh Tú chia sẻ.
Bật khóc khi nhắc đến thảm họa động đất, sóng thần, cô bé nghẹn ngào nói: "Cháu thương và nhớ các bạn lắm. Bây giờ có nhiều bạn mất bố, nhiều bạn không còn nhà và rất nhiều bạn khác không được tới trường. Cháu dành số tiền mừng tuổi để gửi đến các bạn, mong các bạn sớm được đến lớp".
![]() |
Thanh Tú gửi tiền ủng hộ cho các bạn Nhật tại tòa soạn VnExpress. Ảnh: Hoàng Thùy. |
Cùng với 500.000 đồng gửi đến các bạn nước Nhật xa xôi, Thanh Tú còn gửi một bức thư đẫm nước mắt, kể lại những kỷ niệm của mình khi còn ở Nhật.
"Những năm sống ở Nhật cháu từng được tập phòng khi động đất xảy ra như nấp vào gầm bàn, chạy đến nơi an toàn theo sự chỉ dẫn của cô giáo. Bây giờ Nhật Bản, nơi có các bạn và cô giáo cháu đang bị ảnh hưởng nặng nề của động đất, sóng thần khiến cháu rất buồn và lo lắng...", Tú viết.
Tay trao bức thư, đôi mắt Tú vẫn đẫm nước, cô bé mong muốn rằng "các bạn Nhật Bản sẽ bình an và đất nước Nhật Bản sớm trở lại thanh bình như ngày trước".
Tính đến 17h giờ ngày 18/3, độc giả VnExpress đã quyên góp được hơn 1,4 tỷ đồng và 857 USD, cả qua ngân hàng và qua tòa soạn. Mỗi ngày, VnExpress cập nhật hai lần danh sách các độc giả và số tiền nhận được, vào lúc 12h và 17h. |
* Phương thức quyên góp |
Không thể tự đến tòa soạn vì nhà xa, cô học sinh (lớp 3A4 Tiểu học Lê Quý Đôn) Bành Diệu Khánh Hà đã nhờ bố đưa đến tòa soạn VnExpress bức thư và khoản tiền ủng hộ các bạn Nhật Bản.
Nét bút nắn nót, Khánh Hà viết: "Tớ biết các bạn ở nước Nhật vừa bị một cơn sóng thần và động đất rất dữ dội. Nhưng đừng vì một nỗi buồn như vậy mà các bạn mất đi niềm tin yêu vào cuộc sống nhé". Sau lời an ủi, Khánh Hà tâm sự, số tiền 210.000 là món quà nhỏ, là toàn bộ tiền lì xì Tết Tân Mão cô còn lại.
Cũng trong ngày 18/3, ba anh em Lê Anh Thơ, Lê Vĩnh Sơn, Lê Xuân Khánh (198 phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội) đã nhờ ông mang đến tòa soạn VnExpress 6 triệu đồng để ủng hộ các bạn ở Nhật Bản.
"3 cháu tôi, đứa lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất là 7 tuổi. Bố mẹ cháu làm việc với chính phủ và doanh nghiệp Nhật nên các cháu muốn đóng góp để những người bạn Nhật Bản vượt qua thiên tai, sớm ổn định cuộc sống", người ông nói.
Hoàng Thùy