Hoa dường như là cảm hứng bất tận trong tranh họa sĩ Nguyễn Thế Hùng. Năm 2011 anh đã thực hiện một triển lãm Và hoa đã mưa xuống, năm nay là Những bông hoa nhỏ.
Tác phẩm "Những bông hoa nhỏ 17". |
Giống như bộ sưu tập cũ, các tác phẩm được họa sĩ lấy cảm hứng từ những bài giảng của Osho về Phật giáo. Nếu như triển lãm trưng bày ba năm trước có nhiều khoảng trống trong tranh, và các bông hoa shala (hoa vô ưu) từ trên trời mưa xuống, thì tác phẩm lần này có ít không gian thiền hơn, và không có khoảng trống cho tâm linh.
Với kích thước nhỏ hơn những bức lần trước, tác phẩm trong loạt tranh Những bông hoa nhỏ tươi vui, có sự bùng nổ về màu sắc. Phong cảnh trong tranh là siêu thực, các sinh vật được họa giống con người trong những câu chuyện thần tiên và được miêu tả theo phong cách lập thể hiện đại. Những chân dung này đôi khi là nửa người nửa thú, có lúc giống các sinh vật kỳ bí, huyền ảo.
Tuy lấy cảm hứng từ Osho nhưng Những bông hoa nhỏ đi sâu vào cuộc sống trên trái đất, tình người hơn là tâm linh. Nền các bức tranh đều là những bông hoa nhỏ, giống như những hạt giống rơi xuống mặt đất, chờ đợi và kiếm tìm vùng đất ấm để nảy mầm.
Tác phẩm "Những bông hoa nhỏ 14". |
Trong các sáng tác của mình, Nguyễn Thế Hùng sử dụng những trang trí trong văn hóa thiểu số. Như tác phẩm Những bông hoa nhỏ 9 sử dụng các chi tiết từ vải dệt và chăn gối của dân tộc Thái. Trong Ngày rỗi 2, những bông hoa và những đám mây là chi tiết trang trí đậm chất Á Đông.
Triển lãm Những bông hoa nhỏ diễn ra từ 22/10 tới hết 30/11 tại TP HCM.
Lam Thu