
Trẻ sẽ chẳng quý trọng gì chiếc máy tính bạn nâng niu.

Tường nhà là nơi rộng rãi và lý tưởng để trẻ tha hồ sáng tạo nghệ thuật in, vẽ.

Đừng hy vọng bạn sẽ có kem cạo râu cho ngày mai khi lọ kem này đã rơi vào tay lũ trẻ.

Bạn có còn nhận ra đứa con bé bỏng xinh xắn của mình sau một lúc quay đi, để bé một mình với món sinh tố?

Những tai nạn trong bếp thế này không phải chuyện hiếm.

Người bán hàng sẽ nhìn bạn bằng con mắt thù địch sau "tác phẩm" của con trai bạn.

Khi ra ngoài với con, ngoài việc mang đồ cho bé, bạn cũng nhớ đem theo quần áo cho chính mình.

"Bọn trẻ có vẻ thích thực hành môn nghệ thuật vào 5h30 sáng thứ hai hằng tuần", ông bố tội nghiệp nói.

Bạn có thể tự an ủi là bột chocolate có thể mang lại niềm phấn khích cho các con.

Bạn chẳng còn phải lo con xem TV quá nhiều vì bọn trẻ đã trét kín màn hình rồi.

Nếu lúc nào đó không tìm thấy con đâu, hãy đi theo vết chân như thế này.

Nhìn chiếc điện thoại này bạn ước thà cho con nghịch chơi còn hơn.

Tác phẩm nghệ thuật trên bồn cầu bằng kem đánh răng.