Gặp cán bộ xã, vẻ ân hận và tiếc nuối một thời thơ trẻ hiện rõ trên gương mặt non nớt của Liễu. Em lo sợ về một tương lai bất định: "Cưới nhau đâu có giấy kết hôn gì, giờ anh thương thì em được nhờ, anh ghét thì em chịu". Nói về chuyện nuôi con, Liễu hồn nhiên bảo không khó, khi nào bé khóc chỉ cần tốc áo lên cho bú là được. Chị dâu của Liễu năm nay mới 16 tuổi đã sinh cháu được 4 tháng. Bà mẹ chồng không hề hay biết việc dựng vợ gả chồng cho con nhỏ là phạm pháp. Bà nói: "Các con tôi thương nhau, tôi là mẹ thì phải vun vén cho chúng, chứ có trộm cắp gì đâu mà phạm pháp".
Tại ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, có tới 3 cô gái sinh năm 1987 hoặc 1988, song đã lấy chồng. Bà Bốn, mẹ của cô dâu Lê Thị Hạnh (sinh năm 1988), than: "Đi làm quần quật tối ngày, tôi không có điều kiện chăm nom con cái đến nơi đến chốn". Thế nên đến khi Hạnh có bầu với chàng công nhân đang thi công công trình gần nhà, bất đắc dĩ bà đành tổ chức đám cưới. Trong khi bà mẹ lo lắng về tương lai của đôi vợ chồng trẻ thì Hạnh rất vô tư: "Tụi em chỉ biết thương nhau thôi, tương lai thế nào không biết được".
Chị Phạm Thị Lót, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạnh An, cho biết, lý do thanh niên trong xã lấy chồng sớm là không tham gia sinh hoạt hội. Vì thế rất khó tuyên truyền cho họ kiến thức về dân số, kế hoạch hoá gia đình. Bí thư Chi đoàn xã Thạnh An Lê Thị Cúc cũng thừa nhận: "Từ trước đến giờ, chúng tôi chưa quan tâm tới việc truyền thông dân số kế hoạch hoá gia đình cho các đoàn viên".
Hiện chính quyền cấp xã gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý trường hợp tảo hôn. Anh Vũ Văn Hải, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Cần Thạch, cho biết: "Những người vi phạm đều nghèo nên khi xử phạt hành chính, họ không có tiền nộp phạt. Thêm vào đó, chính quyền và các đoàn thể chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời mà chỉ xử lý vụ việc khi... mọi sự đã rồi".
(Theo Thanh Niên)