From: T S
To: vne-tamsu
Sent: Friday, July 28, 2006 10:53 PM
Subject: Xin nhung ai co the, hay giup chi Lan
Thân gửi chị Lan,
Đọc câu chuyện cuộc đời chị, tôi thật kinh hoàng và phẫn nộ với những con người đã làm cuộc đời chị đau khổ đến vậy. Tôi không nghĩ họ còn tính người nên những giải pháp nói chuyện phải trái với họ, tôi không nghĩ là có thể thực hiện và có kết quả tốt được. Đồng thời, nếu bắt chị phải quay lại ngôi nhà đó để gặp và nói chuyện với họ, thì tôi sợ chị sẽ không chịu đựng nổi.
Tôi xin chân thành chia sẻ với những khổ đau chị đã trải qua. Và, tôi xin gửi sự ngưỡng mộ tới người chồng cao cả và bao dung tuyệt vời của chị. Tôi đã đọc những dòng chị viết về sự yếu đuối về mặt tinh thần và thể xác, nhưng tôi nghĩ chị hãy cố gắng hơn nữa vì tương lai của con chị. Vì khi cháu lớn lên, cần được đi học, nếu không có hộ khẩu và giấy khai sinh, tôi không biết con chị có đi học được không.
Nếu chồng chị là người nước ngoài (do tôi không biết là người nước nào), nhưng đại sứ quán nhiều nước có thể cho phép khai sinh cho con của anh mà không cần giấy đăng ký kết hôn, chỉ cần chứng sinh của bệnh viện. Nếu có giấy khai sinh, có thể có trường sẽ vẫn nhận con chị vào học.
Tuy nhiên, đấy cũng chỉ là giải pháp tạm thời, vì chị không thể đi đâu, làm gì sau này nếu chị không có giấy tờ tùy thân. Tôi biết trước mắt chị chỉ muốn yên ổn. Vì vậy, tôi mong tất cả các anh chị nào có đọc mục tâm sự này, nếu có thể giúp được chị Lan, xin hãy giúp chị. Cuộc đời chị đã có quá nhiều đắng cay. Chẳng nhẽ chúng ta không làm gì giúp được chị bớt đi những đắng cay đó. Nếu có anh chị nào là nhà tâm lý học, xin hãy giúp chị Lan bằng cách nói chuyện với chị, để giải tỏa về mặt tâm lý, giúp chị cân bằng trở lại.
Nếu chị không muốn lộ danh tính, các anh chị có thể giúp chị Lan bằng cách chat với chị. Nếu có anh chị nào là luật sư, xin hãy tìm các biện pháp có thể để chị Lan cắt và nhập được hộ khẩu, lấy lại giấy tờ tùy thân của chị. Ví dụ, nếu dùng các biện pháp dọa dẫm về việc kiện gia đình nuôi chị Lan ra tòa, mà có thể khiến họ phải cho chị Lan cắt hộ khẩu, xin hãy giúp chị.
Về thủ tục nhập khẩu, theo tôi biết, nếu chị không có việc làm ổn định và không có nhà thì rất khó nhập khẩu, trừ khi có người đồng ý cho chị nhập vào hộ khẩu gia đình họ. Tôi đọc thấy chị viết đã đi hỏi nhiều nơi, nhưng tôi nghĩ vì họ không biết hoàn cảnh của chị, nên đã không giúp. Vì vậy, một người là luật sư, nếu sẵn lòng giúp, chắc có thể giúp được.
Tôi mong chị hãy cố gắng lên, và hãy mừng là có một người chồng tuyệt vời, hãy mừng là đã thoát ra khỏi địa ngục trần gian. Cuộc đời đã mỉm cười với chị. Tôi tin rằng cuộc đời này còn nhiều tấm lòng tốt, khó khăn của chị sẽ qua đi.
Tôi cũng là một phụ nữ có gia đình, hiện không ở Việt Nam. Nếu nói chuyện với tôi có thể giúp được chị, xin chị cứ email cho tôi theo địa chỉ: tsvn2010@yahoo.com