From: Annie
Sent: Thursday, February 15, 2007 9:25 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: gởi Như
Trước tiên Như cần xem xét lại bản thân mình đã quan tâm chăm sóc chồng theo cách mà Như muốn chồng đối với mình chưa. Còn nữa, những lần Như góp ý và tâm sự với anh ta có đúng lúc, đúng thời điểm không. Anh ta không thể tiếp nhận những lời phàn nàn và yêu cầu của Như nếu anh ta vừa mới đặt chân về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng hoặc đang chăm chú xem phim. Những lúc như vậy anh ta chỉ cảm thấy bạn thật phiền hà và lắm chuyện, nói chung là phản tác dụng.
Ngược lại thì tôi cũng cho rằng chồng Như là một người tự tôn và ích kỷ. Ngay việc Như phải thường xuyên đi ngủ với băng che mắt và nút bịt tai đã thấy anh ta không hề quan tâm đến cảm xúc của Như. Anh ta nghĩ rằng Như đã rất may mắn khi có một người chồng tài giỏi như anh ta, vậy Như có bổn phận phải quan tâm chăm sóc và làm cho anh ta hạnh phúc, chứ không phải đòi hỏi anh ta làm điều đó với Như. Anh ta cũng biết Như yêu anh ta rất nhiều và không có ai là chỗ dựa nên mới có thái độ bất cần như vậy. Tôi dám khẳng định anh ta còn có ý nghĩ: "Để xem cô rời khỏi tôi thì cô có được cuộc sống như hiện tại không. Sung sướng mà không biết, còn đòi hỏi này nọ".
Tôi thấy Như nên tạm xa anh ta một thời gian, đi làm trở lại, khẳng định bản thân mình và ổn định cuộc sống riêng. Khi đó anh ta sẽ phải nhìn nhận Như với một tư thế khác. Nếu lúc đó Như vẫn còn yêu chồng và anh ta vẫn còn muốn hàn gắn lại tình vợ chồng thì hãy ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nói ra mỗi người cần người kia đối xử với mình như thế nào để có thể cảm thấy hạnh phúc mà tiếp tục chung sống với nhau.
Như không nên tiếp tục sống như hiện tại. Một khi người chồng coi thường vợ thì anh ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được thái độ đối với người vợ. Một cuộc sống chung như hiện tại của 2 người sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho con cái, ngoài một không khí ngột ngạt nặng nề giữa cha mẹ. Anh ta sẽ nuôi dạy đứa con độc đoán theo ý của anh ta và coi bạn như một bà nội trợ thiếu hiểu biết.
Như từng đi làm và có một công việc tốt thì tôi tin Như hoàn toàn có khả năng tìm lại sự tự tin tự tại của ngày xưa. Điều khiến anh ta yêu Như, tôi tin vậy. Mong Như sớm tìm lại hạnh phúc.
Cody