From: Nguyễn Minh Tuấn
Sent: Wednesday, December 23, 2009 11:16 PM
Chào các bạn,
Đọc qua câu chuyện của Như và các bạn Minh, Trung tôi thấy sao mà giống với hoàn cảnh tôi từng xảy ra như vậy quá, nhưng khác tôi là người mới.
Đúng là cuộc sống không biết thế nào mà nói được. Khi tôi đến với cô ấy thì là lúc cô ấy đang bị bạn trai từ bỏ. Với người con gái (bạn tôi bây giờ) thì tôi thấy thật khổ sở cho cô ấy. Cô ấy bị bỏ ở mối tình đầu và lại là người theo tôi đánh giá là nghiêm túc trọng quan hệ.
Nhìn những lúc cô đau đớn, hàng tháng trời cô ấy không ăn được, cuộc sống cứ như không có lối thoát, đã có lúc mà cô ấy có những suy nghĩ sao mình lại như thế này (vì bạn tôi bị bạn bỏ), rồi từng ý nghĩ tìm đến cái chết, lúc ấy trông cô ấy thật bi thảm.
Nhưng xung quanh cũng còn có gia đình và những người bạn. Nếu cô ấy chưa biết suy nghĩ về gia đình sau lưng, về những người em hay người thân đang mong mỏi cô ấy, một sự kỳ vọng lớn thì có lẽ điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Lý do mà tôi đến với cô ấy cũng từ những ngày mà chứng kiến nỗi buồn trải qua của bạn và tôi rất trân trọng những gì cô dành cho người cũ. Cũng với sự biết về hoàn cảnh và con người đó, tôi đã đến với cô ấy. Tôi đã dỗ dành cô ấy qua những ngày đau thương nhất. Nào là em hãy cố lên, đừng tự hành hạ mình nữa, em hãy sống cho bản thân, và mọi người cha mẹ, bạn bè vẫn đang chờ em.
Tới một ngày rồi cuộc sống cũng đi vào quỹ đạo, cú sốc lớn nhất đầu đời cô ấy cũng đã trải qua. Có thể nói cuộc sống như chỉ có tôi và bạn gái.
Nhưng không ai nghĩ được chữ ngờ, rồi gần một năm sau đó người cũ của cô ấy đột ngột muốn quay lại. Anh ta nói về mình rồi nhiều hoàn cảnh nữa. Lúc đó bạn tôi cũng rất khó xử, một bên người cũ, một bên người mới, vậy phải sao?
Đúng là với tôi ban đầu cũng lâm vào tình cảnh thật khó xử, nhưng rồi tôi cũng rất bình tĩnh. Tôi nghe cô ấy kể, và rồi tôi nói với cô ấy: "Sự lựa chọn là của em. Em thử nghĩ những chặng đường mà em từng xảy ra, và em hãy có quyết định sáng suốt nhất”.
Đúng là người con gái nào trong hoàn cảnh này đều thật khó xử, nhưng tôi luôn tin tưởng bạn tôi, và bạn tôi đã chọn tôi, đó là tất cả. Tôi thấy mình, ngoài tình yêu tôi còn có trách nhiệm với cô ấy, vậy nên tôi không bất ngờ về sự lựa chọn đó.
Nếu như đọc câu chuyện của Như và của Minh, bạn Trung cũng như tôi là người trong hoàn cảnh gần tương tự, theo tôi, tôi có suy nghĩ thế này:
+ Tôn trọng sự lựa chọn của bạn mình, đó là cách tốt nhất cho tình huống này, bởi vì chỉ có bạn đó mới biết được là bạn ấy chọn ai, bạn ấy cần ai.
+ Nếu như đang kẹt giữa tình cũ và tình mới thì nên bình tĩnh, và chính bạn mới đưa ra được câu trả lời tốt nhất, không hẳn là cắt đứt luôn cả 2 người, như thế là bạn chưa thật sự nghiêm túc về mình. Bởi vì tìm hiểu một con người bạn mất hàng năm, và không phải lúc nào bạn cũng có được cơ hội tìm hiểu về người bạn nào đó, nên bạn hãy suy nghĩ kỹ Như nhé.
Mong rằng các bạn có được sự lựa chọn đúng nhất.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc câu chuyện của tôi.
Nguyễn Minh Tuấn