"Sức hấp dẫn của đường chạy đêm Hà Nội là không thể cưỡng lại", anh Võ Hoài Nam, trưởng nhóm chạy đại diện cho team Unicity chia sẻ. Anh cho biết, lý do chính tham dự giải là để bản thân và các thành viên để kiểm chứng sự thay đổi sức khỏe sau nhiều tháng tập luyện.
Giải chạy đêm Hà Nội diễn ra rạng sáng 29/11 quy tụ 5.500 vận động viên tham gia ở 4 cự ly. Bên cạnh các chân chạy chuyên nghiệp, đặt mục tiêu cao về thành tích nhiều cá nhân, nhóm chạy dự giải để khẳng định bản thân.
Nhóm chạy Unicity với 8 thành viên yêu thích môn thể thao tốc độ và đăng ký tham gia từ rất sớm. Trong nhóm có những người đã chạy bộ vài năm, một số khác mới chỉ làm quen với chạy bộ được vài tháng song tất cả đều lần đầu dự một giải marathon đêm, dưới cái lạnh 17 độ C.

Nhóm chạy Unicity check-in trước giờ xuất phát.
Để chuẩn bị cho trải nghiệm đặc biệt này, trước giờ xuất phát 3 tiếng, nhóm đã có mặt tại vạch Start, khởi động và lưu lại những bức ảnh ý nghĩa. Các thành viên chọn cự ly 5 và 10 km. Quãng đường phù hợp với các thành viên mới bắt đầu tiếp cận môn thể thao này.
"Dù chạy nhiều trên bờ Hồ mỗi tuần, nhưng tôi chưa tham gia một sự kiện thể thao quy mô như thế này. Chúng tôi thường tổ chức một số hoạt động kết hợp thể thao và kinh doanh vào sáng Chủ nhật, từ hơn nửa năm nay. Ban đầu nhóm chạy có một vài người, hiện nhóm duy trì số lượng 100 thành viên", chị Trung Thị Minh Tuệ, 35 tuổi, thành viên nhóm chạy Unicity chia sẻ.
Theo chị Tuệ, điểm chung giữa lĩnh vực kinh doanh của Unicity và chạy bộ là đều hướng đến những người có lối sống khỏe, lành mạnh. Tham gia chạy bộ cũng là một cách để những người như chị vừa có sức khỏe, vừa hiểu thêm khách hàng và thúc đẩy phong trào thể thao tại Việt Nam. "Chúng tôi muốn truyền đi thông điệp cần nâng cao sức khoẻ một cách chủ động đến tất cả mọi người", chị Tuệ nói.

Các thành viên Unicity trên đường chạy.
Trên cung đường VM Hà Nội, các thành viên trong nhóm luôn chạy cùng nhau. Sau hơn một giờ đồng hồ, họ cùng về đích và tận hưởng niềm vui chiến thắng trong lần đầu chạy marathon. Anh Võ Hoài Nam cho biết rất ấn tượng với những địa danh mà mình đã chạy qua, đặc biệt là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cột cờ Hà Nội. Không khí về đích được chào đón, khán giả vỗ tay càng thôi thúc vận động viên rút đích nhanh hơn và quên đi mệt mỏi.
"Hà Nội về đêm đẹp và yên tĩnh, tôi cảm nhận rõ hơi thở của mảnh đất mình đang sinh sống khi giao mùa. Các hoạt động cộng đồng ở Hà Nội bây giờ là điều xa xỉ với nhiều nơi vẫn còn dịch bệnh", anh Nam nói.

Anh Võ Hoài Nam (bib 66483) và các thành viên chạy 10 km cùng về đích.
Sau VnExpress Marathon Hanoi Midnight, các thành viên của Unicity dự định sẽ tham gia thêm giải chạy tại Huế ngày 27/12, như một dấu ấn kết thúc năm 2020. Mục tiêu của nhóm trong công việc cũng như chạy bộ là "chúng ta có thể xuất phát khác nhau nhưng tất cả sẽ cùng về đích".
Thành Dương