![]() |
|
Nhóm nhạc Năm dòng kẻ. |
- Các bạn nghĩ gì về khán giả Hà Nội, nơi khai sinh ra nhóm?
- Thùy Linh: Vừa bảo thủ lại vừa hiện đại.
- Bảo Lan: Rất tinh tế và hơi khó tính nữa.
- Lan Hương: Nhưng... ước gì lớp khán giả trẻ khó tính hơn nữa trong việc thưởng thức ca nhạc.
- Phải chăng các bạn trẻ Hà Nội hơi dễ dãi?
- Hồng Ngọc: Thực ra bây giờ có rất nhiều đối tượng khán giả, nếu như cứ suốt ngày chạy theo thị hiếu này nọ thì sẽ chẳng còn phong cách của riêng mình. Điều quan trọng là bản thân ca sĩ không dễ dãi với chính mình.
- "Năm dòng kẻ" thích hát thể loại nhạc nào?
- Giáng Son: Chúng tôi thích loại pop tươi trẻ, trữ tình. Ngoài ra, chúng tôi rất thích và thường xuyên hát những ca khúc cách mạng.
- Lan Hương: Hai nhạc sĩ mà chúng tôi tâm đắc nhất hiện nay là Phó Đức Phương và Ngọc Đại. Nhạc sĩ Phó Đức Phương rất quan tâm dìu dắt nhóm và thường tập cho nhóm những ca khúc ông mới sáng tác.
- Hiện nay, có rất nhiều ca sĩ rời Hà Nội vào TP HCM lập nghiệp, các bạn nghĩ gì về xu hướng này?
- Bảo Lan: Hoàn toàn tự nhiên, TP HCM có nhiều điểm thuận lợi hơn Hà Nội cho những người hoạt động âm nhạc. Đó là môi trường sôi động, nhanh nhạy và cởi mở, nói cách khác là chuyên nghiệp hơn.
- Thùy Linh: Chúng tôi nghĩ nếu mình là người yêu âm nhạc và thực sự cống hiến cho âm nhạc thì việc lập nghiệp ở đâu không quan trọng.
- Dự định sắp tới của các bạn?
- Giáng Son: Về phong cách biểu diễn, chúng tôi cố gắng giữ được phong cách riêng của mình chứ không quá chiều chuộng khán giả, dù biết cái nghề này là phải làm dâu trăm họ.
- Mỗi khi đi lưu diễn xa, các bạn nhớ nhất điều gì về Hà Nội?
- Hồng Ngọc: Những con đường ven hồ vào buổi sớm thu.
- Giáng Son: Mùa đông Hà Nội, vừa lạnh giá lại vừa ngọt ngào.
- Thùy Linh: Những quán trà giản dị mà ấm cúng, nơi nhóm thường cùng nhau tụ tập.
- Lan Hương: Nhớ tất cả, nhưng nỗi nhớ thường trực là món bún riêu thân quen.
(Theo Hà Nội Mới)
