Ngày 27/7, Lê Hữu Lộc (quê ở Tiền Giang) cùng 6 nghi can, trong đó có 5 nữ bị Công an Đà Lạt tạm giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.
![Lê Hữu Lộc (phải) và các đồng phạm tại hiện trường gây án. Ảnh: Khánh Hương.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/07/27/cac-nghi-can-7121-1595835477.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=h4cQ2j1HD45XzW-YIi-GgQ)
Lê Hữu Lộc (bìa phải) và các đồng phạm tại hiện trường gây án. Ảnh: Khánh Hương.
Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 7, nhóm này từ nhiều tỉnh thành tụ tập lại, thuê ôtô ở Tây Ninh lên Đà Lạt giả làm khách du lịch, đến những nơi đông người, lợi dụng sơ hở của du khách để trộm tài sản.
Ngày 24/7, Lộc áp sát phụ nữ đeo balô tại khu du lịch Đường hầm điêu khắc (hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt), còn Nguyễn Thị Hồng (48 tuổi, quê Quảng Ngãi) mở bung cây dù (ô) để che chắn tầm nhìn của mọi người xung quanh. Lộc kéo khóa balô và lấy được một ví da của nữ du khách đến từ Hà Nội.
Sau khi lục lấy khoảng 26 triệu đồng, 100 USD, 20 euro, chúng đã vứt balô và giấy tờ lại bên đường.
Hôm sau, 5 nghi can đã bị công an bắt giữ. Riêng Lộc và người còn lại sau khi liên lạc không được với nhóm đã bỏ về TP HCM, nhưng khi đến thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai (cách Đà Lạt khoảng 145 km) thì bị bắt.
Nhóm này thừa nhận đã gây ra ít nhất 9 vụ móc túi khác tại các khu du lịch, siêu thị tại TP Đà Lạt.
Khánh Hương