Chào anh - người mà em tìm kiếm bấy lâu. Em đã thất lạc anh 26 năm rồi, tìm mãi mà chưa thấy.
Em sinh ra và lớn lên ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Cũng giống nhiều bạn trẻ khác, em vào thành phố học đại học và kiếm việc làm phù hợp. Dù gặp không ít khó khăn, cuối cùng em cũng tìm được một công việc tạm ổn. Chính vì bận học và tập trung làm việc mà em vẫn chưa có thời gian tìm anh. Hoặc do sự nhút nhát, ít nói của em đã vô tình lạc mất người.
Mọi người xung quanh thường nói em hiền, hay mắc cỡ và ít nói quá. Nhưng anh đừng hiểu lầm, vì khi gặp được người hợp ý, em sẽ nói rất nhiều. Em mong muốn trong tương lai chúng ta đừng giấu diếm nhau điều gì, hãy trải lòng và cùng trò chuyện nhiều hơn.
Mỗi khi tan ca, em thường đọc sách, thỉnh thoảng cuối tuần đi với bạn bè và tự tay nấu những món ngon. Nhiều lúc em mong anh hãy mau đến, để thưởng thức bữa ăn mà chúng ta cùng nấu.
Nhiều khi em tự hỏi, tại sao mình lâu gặp nhau thế nhỉ? Nhưng rồi lại tự trả lời, có lẽ chúng ta đang cho nhau thời gian để hoàn thiện bản thân, để ngày gặp mặt khỏi bị bỡ ngỡ.
Hy vọng trong tương lai không xa, anh sẽ đến, cùng em trải qua những ngày lễ đầy ý nghĩa. Nhớ tìm em nhé, người đàn ông chững chạc, hiền lành, có chí hướng và đặc biệt là không gia trưởng của em.

Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Thi Xuan Sa Truong
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ