"Mùa xuân này về trên quê ta...", tiếng hát trong trẻo mượt mà của cô ca sĩ vang lên từ mấy chiếc loa phóng thanh treo cao trên những nhánh cây trong làng. Cờ Tổ quốc rực rỡ trong nắng xuân, nhìn từ xa, bóng cờ thấp thoáng tung bay trong gió xuân trông như những chùm hoa khoe sắc màu rực đỏ, vàng tươi xen lẫn giữa màu xanh của cây lá. Xuân về rộn rã, lòng người cũng chan hòa niềm vui. Nhà nhà, người người hân hoan đón chào một mùa xuân độc lập, thống nhất đất nước. Mùa xuân năm 1975, một mùa xuân đáng nhớ mang theo về cái Tết sum vầy, đủ đầy trong lòng mỗi một người dân Việt Nam. Một mùa xuân và Tết lắng đọng mãi trong lòng một đứa trẻ 9 tuổi là tôi ngày ấy...
Khác với người lớn, bọn trẻ con chúng tôi lúc đó chưa thể cảm nhận hết được nỗi sung sướng đang ngập tràn trên quê hương. Bởi với họ, ngoài nét thi vị của ngày Tết cổ truyền với những "Thịt mỡ, dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh" thì cõi lòng họ còn ẩn chứa một niềm vui khôn tả. Tết được sum vầy bên người thân yêu từ chiến trường miền Nam trở về, trong một bầu không khí an lành, không bom đạn chiến tranh, không cả những nỗi lo âu khắc khoải về sự sống còn của người thân yêu.
Đó là cái Tết vui nhất, nhiều ngày sum vầy nhất mà tôi được tận hưởng trong cuộc đời mình. Khái niệm "ba ngày Tết" không còn bó buộc những ngày vui cứ tiếp nối dài ra mãi. Trước Tết, không khí đã náo nức, rộn rã đến vậy rồi thế mà những ngày đầu năm không khí đó còn được nhân lên gấp bội. Làng tổ chức hội xuân với nhiều trò chơi dân gian như chèo bơi, cờ người, đâm bù nhìn, trèo cột tre, kéo co... tiếng trống hội vang lên rộn rã, tiếng hò reo của đám đông người chơi náo nhiệt. Những tiếng loa phóng thanh vẫn vang lên bài hát về mùa xuân thống nhất ấy, nhưng dường như vẫn không đủ để thỏa mạn cơn khát của người nghe.
Đây đó, lẫn trong đủ loại sắc màu quần áo mới có màu xanh đồng phục của những bộ quần áo lính. Năm mới nhưng các chú bộ đội mới về làng vẫn không quên được cái chất lính đã ăn sâu trong người họ, vẫn chỉnh tề trong bộ quần áo kaki màu xanh lá cây đã bạc màu (chắc hẳn đây là bộ quân phục còn mới nhất), vẫn chiếc mũ cối bộ đội thường trực trên đầu, vẫn đôi dép cao su huyền thoại... và có khác chăng chỉ là bộ quân phục đã được trau chuốt thẳng thớm, thơm tho. Thế nhưng ai cũng có thể đọc được trong ánh mặt của họ ánh lên niềm thích thú, hạnh phúc và viên mãn vì xuân này được đoàn tụ với những người thân yêu để đón một cái Tết hòa bình, an lành nơi quê nhà sau bao năm trời xa cách bởi chiến tranh...
Xuân đoàn tụ, Tết sum vầy. Tết nào, xuân nào cũng vui, cũng đẹp cũng được mọi người chờ đợi và đón nhận trong niềm háo hức, bồn chồn. Nhưng trong ký ức tôi mãi mãi không bao giờ phai mờ hình ảnh xuân, Tết của năm 1975, mùa xuân nước nhà độc lập, thống nhất.
Đó là cái Tết đặc biệt trong đời tôi mà tôi dám chắc một điều không phải cuộc đời này ai cũng may mắn có được niềm vui tận hưởng.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình.
Sản phẩm dự thi có thể là bài viết, bộ ảnh tự chụp có chú thích đầy đủ hoặc clip với thuyết minh bằng tiếng Việt, nội dung chia sẻ về ngày Tết tuổi thơ. Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 15/1. Mỗi tác phẩm dự thi thể hiện dưới dạng bài viết (tiếng Việt, có dấu, dài 200-1.000 từ) hoặc file ảnh định dạng JPEG hay JPG, có thể qua chỉnh sửa bằng phần mềm nhưng không lồng ghép thành dạng album, không để viền bo trên ảnh, bắn chữ rối mắt hoặc logo của studio. Ảnh phải có chiều ngang tối thiểu từ 300 pixel trở lên, có chú thích rõ ràng, dễ hiểu. Đối với bài dự thi là clip, video, phải có chất lượng hình ảnh, âm thanh rõ ràng. |
Lê Xuân Hoà