Tính đến hôm nay là hơn một năm mình gặp nhau anh nhỉ! Anh hơn em 14 tuổi nhưng trông rất trẻ và đáng yêu. Tính anh cứ như con nít vậy, mỗi lần muốn gì là nhõng nhẽo với em. Anh rất thương em, cách anh thương giống như một người cha dành cho con gái vậy. Còn với em, anh luôn giữ vị trí số một trong tim rồi. Nhớ mỗi khi em bệnh, bị ho, anh đi hái bông khế cho uống, còn dặn em về phải uống nước ấm, tối ngủ đắp chăn đỡ lạnh phổi. Nhớ có lần anh đi công việc về mua cho em chiếc đầm công chúa, không ngờ nó đẹp ngoài sức tưởng tượng, em mặc vừa luôn, thích vô cùng. Lúc nào anh cũng hỏi em ăn gì để anh mua; em bảo không ăn anh lại nói: "Bạn gái gì mà tối ngày không ăn gì hết". Em không bao giờ đòi hỏi gì ở anh, chỉ cần mỗi ngày được gặp anh, thấy anh khỏe mạnh là em vui rồi.
Từ nhỏ em không nhận được sự quan tâm của cha nên khi gặp anh em thấy mình giống như con gái anh vậy. Lúc nào anh cũng chiều dù đôi khi em hơi cứng đầu, chống đối lại anh. Em thường hay gọi đùa anh là "cha yêu" thay vì "anh yêu", mỗi lần gọi vậy anh đều cười. Một thời gian ngắn nhưng biết bao kỷ niệm, hiện tại mình gặp sóng gió nhưng anh hãy nhớ trong tim em lúc nào cũng có anh, bây giờ và sau này vẫn vậy. Anh có nhớ từng hứa 60 tuổi sẽ dẫn em đi du lịch không, đừng quên nhé, em sẽ đợi. Đây là lần thứ hai em xa anh, lần đầu do anh bị tai nạn, lần này là do có quá nhiều chuyện xảy ra nên mình không còn được như xưa nữa. Em thường cùng anh đọc những tâm sự trên đây, hôm nay mong anh nhận ra và đọc được bài của em. Thương anh nhiều.
Thùy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc