Giống như bao người sử dụng Internet, Garcia có thói quen tự tìm kiếm thông tin về bản thân qua Google để xem người khác nói gì về mình. Nhưng lần này, cậu đã quá sửng sốt và lập tức gọi điện cho mẹ vào nửa đêm để nói cậu sợ thế nào nếu bị đuổi khỏi trường, mất việc làm thêm hoặc mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn thế.
Theo kênh truyền hình WTSP 10, cảnh sát Polk County Sheriff đã nhầm lẫn khi cung cấp ảnh giấy phép lái xe của sinh viên này cho báo chí. Kẻ sát nhân thực sự có tên Zachery (không phải Zachary) Garcia. Kỳ cục hơn, Zachary và Zachery có cùng ngày sinh (khác năm).
![]() |
Zachary Garcia trong bức ảnh mà cảnh sát gửi cho báo chí. |
![]() |
Kẻ tình nghi Zachery Garcia. Ảnh: WTSP. |
Một số người cho rằng sau này Zachary có lẽ sẽ vui khi nhớ lại hình ảnh của mình từng xuất hiện trên Internet với tội danh giết người. Tuy nhiên, Zachary cảm thấy rất tức giận trước sai sót của cảnh sát. Cậu đang cùng mẹ tìm kiếm xem thông tin nhầm lẫn về mình đã bị đăng lên những đâu để yêu cầu các website gỡ bỏ.
Châu An