From: Ngoc Pham
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Toi nhu danh mat dieu gi do.
Tôi là sinh viên xa nhà. Đã qua 3 mùa tết rồi tôi chưa được đón tết ở Việt Nam. Không hiểu sao mấy ngày nay tôi cứ thẫn thờ như người mất hồn, nước mắt cứ muốn trào ra. Hình như tôi đánh mất điều gì đó, tôi không biết nữa. Bây giờ là mùng 2 Tết, nhưng tôi không thể quên được cảm giác của mình lúc thời khắc của đêm giao thừa. Tôi nhớ ba má, anh chị, mùi thơm của nhang trầm hòa với mùi thơm thơm của hoa mai váng, lời khấn vái lầm thầm của ba, ánh đèn điện, nhớ mùi bánh tét mà tôi cùng má và chị gói.
From: Quoc Khanh
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Nam thu 4
Đây là cái Tết thứ 4 xa nhà. Chẳng có cảm giác gì của một ngày Tết. Mọi việc diễn ra bình thường. Tôi vẫn đang làm việc vào ngày mùng Một Tết. Hơn 4 năm sống, học tập, và làm việc tại Mỹ, điều tâm đắc nhất của tôi là tôi đã nhận ra rằng cuộc sống ở Việt Nam tràn đầy tình cảm gia đình, bạn bè, và xóm làng mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào.
Tết năm nay, không có tôm khô củ kiệu của người bạn thân ở VN làm tôi nhớ da diết không khí Tết quê nhà: chợ hoa Xuân, đêm giao thừa, hái lộc đầu năm, chúc tết cha mẹ, thức ăn ngày Tết. Tôi đã quyết định Tết năm sau, tôi sẽ ở VN cùng gia đình và bạn bè.
Chúc những người con tha hương năm mới vạn sự như ý. Hy vọng sẽ gặp lại trong năm tới.