From: dzoanvu
Sent: Monday, May 19, 2008 10:20 PM
Subject: Giup do ban Tran Quang: Tôi cung là mot nguoi nghien Game
Chào bạn!
Mình rất thông cảm cho trường hợp này, vì mình cũng chính là người rất nghiện game, mình từng chơi game MU online được 3 năm, nhưng bây giờ mình đã bỏ được.
Đúng là người nghiện game rất khó chữa, một khi đã dính vào thì sinh ra cáu gắt, nóng nảy với mọi người xung quanh. Nói chung các nhân vật ảo trên game sẽ làm cho bạn của bạn quên đi thực tại và giá trị cuộc sống xung quanh mình.
Vậy để làm sao bỏ được nghiện game? Đây là một câu hỏi và là một căn bệnh phải nói là khó chữa. Nó phát triển từ lúc nhỏ cho đến lớn, ai cũng từng chơi game, nhất là con trai khi đã sa ngã vào con đường game thì sẽ khó thoát ra. Vậy để bạn ấy bỏ được game thì mình nghĩ là gia đình hãy kiếm cho bạn ấy một cô bạn gái, có thể mọi người cười vì ý kiến của mình, nhưng sự thật mình bỏ nghiện game cũng chính vì bạn gái của mình.
Thời gian mình chơi game cũng không ít, phải nói là rất nghiện, đi làm cũng chơi, về nhà vừa thay đồ xong là chơi, có khi quên ăn. Nhưng từ lúc mình quen được cô ấy thì cô ấy lúc nào cũng khuyên mình, nói mình nếu không bỏ game thì cô ấy cũng chơi luôn (thật tức cười).
Và cô ấy cũng đã chơi game thiệt, cũng chơi MU online giống mình, mới đầu mình cũng mặc kệ, nhưng vài hôm sau cô ấy hỏi mình nhiều về game lắm, cô ấy hỏi về cách mua bán vũ khí trên game, hỏi về cách party, về cách tạo hội... làm mình lo lắm.
Mình suy nghĩ lỡ sau này cô ấy nghiện game giống mình thì sao? Đó, chỉ vì câu hỏi này mà mình đã bỏ game. Sau đó, mình đi chơi với cô ấy nhiều hơn, những lúc rảnh rỗi mình xem tivi, đọc báo, mình còn tháo cài đặt game MU online ra khỏi máy tính của mình nữa và bây giờ mình đã bỏ game được 1 năm rồi. Bây giờ mình còn dạy cô ấy học vi tính nữa vì mình yêu cô ấy.
Mình nghĩ chỉ bạn ấy mới thoát khỏi nghiện game bằng ý chí cũa chính mình. Mong rằng qua câu chuyện của mình bạn sẽ giúp được bạn ấy trở về với cuộc sống thực tại. "Hãy tìm cho bạn ấy một cực âm như tôi đã tìm được". Thân.