![]() |
Độc giả Nguyễn Văn Nam chụp ảnh chung với các Hoa hậu. |
Các bạn thân mến.
Thật khó có thể viết hết những cảm xúc mà mình đã trải qua trong thời gian 79 hoa hậu các nước và hoa hậu Thùy Lâm của chúng ta lưu trú tại khách sạn New World Saigon. Phải nói rằng, công việc của mình khá cực nhọc nhưng có lúc, nhiều người muốn đứng vào vị trí ấy mà lại không được đấy nhé! Đơn giản thôi, mình làm việc tại bộ phận an ninh an toàn của khách sạn New World Saigon, một bộ phận được tự hào (mình không có ý khoe khoang đâu) là luôn được tiếp cận các yếu nhân như Tổng thống Mỹ George Bush (cha), Tổng thống Bill Clinton, ca sĩ Bi (Rain), đương kim Tổng thống George Bush và bây giờ thêm một niềm tự hào mới là được ở bên cạnh những tuyệt sắc giai nhân. Nếu có bạn nào đó cùng ngành nghề với mình, đừng nghĩ mình múa rìu qua mắt thợ, mà hãy hiểu rằng mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn những gì mình ghi nhận được từ công việc hàng ngày thôi.
Sau khi các Hoa hậu rời khách sạn New World Saigon vào sáng ngày 25/6 là mình xin phép nghỉ ngay một lèo bảy ngày. Không biết có phải để có thời gian nghỉ mệt hay không nhưng thật lòng mà nói: nhớ mấy cô ấy vô cùng. Từ ngày 8/6 mình đã phải khăn gói, bỏ vợ con ở nhà để vào khách sạn gặp bộ phận an ninh của đoàn Miss Universe. Tất cả những yêu cầu về an ninh của đoàn luôn được cân nhắc kỹ lưỡng, thực hiện không sót một chi tiết nào cả, và thực hiện thật nghiêm túc để chuẩn bị đón các hoa hậu từ ngày 17/6.
Hoa hậu Albania là người đầu tiên đến khách sạn New World Saigon, vào ngày 16/6. Mặc dù việc đến sớm là nhu cầu của từng cá nhân, ngoài chương trình của ban tổ chức nhưng đối với công tác bảo vệ an ninh an toàn được xem như vào “chiến dịch”. Bắt đầu từ ngày 17/6 các hoa hậu lần lượt có mặt theo dự kiến. Hoa hậu Thùy Lâm của chúng ta đã đến cùng thời gian với hoa hậu Mỹ. Gặp các hoa hậu, các bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt giữa các nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới. Thùy Lâm trắng trẻo, dịu dàng thùy mị bao nhiêu thì hoa hậu Mỹ lại nhí nhảnh, sôi nổi bấy nhiêu.
Sau khi hai hoa hậu Việt và Mỹ chụp ảnh cùng nhau tại lầu một của khách sạn, chuẩn bị lên phòng, cả hai hoa hậu đã tươi cười, tạo dáng trước hàng trăm ống kính máy ảnh, máy quay phim hướng về họ để ghi nhận những hình ảnh không thể bỏ sót được. Đột nhiên, cô gái người nước ngoài, thành viên phụ trách đón tiếp của đoàn Miss Universe chặn họ lại trước mặt mình và nói: “Này hai bạn, đây là Mr. Nam - người phụ trách an ninh an toàn cho các bạn tại khách sạn New World Saigon”.
Quả thật, đây là tình huống hơi bất ngờ vì lúc đó hai mắt của mình đang căng ra quan sát từng bước chân, từng cử chỉ của những khách xung quanh, làm sao để hình ảnh các hoa hậu xuất hiện thật đẹp và được an toàn trước hàng trăm khách khác. Mình chỉ kịp nói lời chào mừng và đưa bàn tay gân guốc của mình lên nâng bàn tay của hoa hậu Thùy Lâm và sau đó là hoa hậu Mỹ. Nói thật với các bạn, tay thì nắm bắt tay hai người đẹp nhưng mắt cứ quan sát nên chẳng biết cái mặt mình lúc đó có giống ai hay không. Nhưng phải nói, đó là một trong những phút giây tuyệt vời nhất.
Mỗi lần một nhóm các hoa hậu được xe công an hộ tống đến khách sạn là một lần nhân viên an ninh an toàn phải chịu một thách thức lớn, trước cả rừng ống kính hướng về các hoa hậu, làm sao để các hoa hậu có được không gian thoải mái làm thủ tục check in và làm sao có thể làm hài lòng những vị khách khác đang cùng lưu trú tại khách sạn khi họ lúc nào cũng muốn tiếp cận các hoa hậu. (Như mình đã nói, lúc này có nhiều người muốn được như mình đi bên cạnh các hoa hậu nhưng không hề được).
Sáng ngày 23/6, mình lên lầu kiểm tra tình hình khu vực các hoa hậu lưu trú, khi thang máy vừa mở cửa, bạn có biết mình nhìn thấy gì không? Một đôi chân trắng hếu, một cái váy ngắn củn cỡn, một khuôn mặt khả ái đang quỳ bên bàn của nhân viên bảo vệ.
Trời ơi! Chuyện gì xảy ra vậy?
Thấy mình vừa lên đến nơi, cô gái ấy vẫn quỳ, còn anh bạn nhân viên vội vàng nói đủ cho hai anh em nghe: "Cô ấy đang ký tên tặng ảnh cho anh em bảo vệ". "Ai cho phép anh em xin hình của các hoa hậu?" mình hỏi. "Không, cô ấy tự nguyện đấy. Không ai dám xin hình đâu, anh đừng hiểu nhầm" - anh nhân viên lo lắng giải thích.
Lúc này cô hoa hậu ấy đứng lên, như biết tôi đang thắc mắc, cô ta cầm một tấm ảnh tặng cho tôi. Tôi nói lời cám ơn. Cô ta lại quỳ xuống bàn của bảo vệ và loay hoay ghi ngày tháng, ký tên lên tấm ảnh.Trong lúc cô ta đang ghi lên tấm ảnh để tặng tôi, một hoa hậu khác đi đến nắm lấy hai chân cô ta lắc qua lắc lại làm cô ấy giật mình vì tưởng tôi làm như thế. Cô ta xoay người lại thấy bạn cùng tầng nên nũng nịu ra vẻ giật mình và sau đó tươi cười viết tiếp. Cứ nhìn hình ảnh cô ta đánh võ trên sân khấu và cách cô ta tặng ảnh thật khác nhau vô cùng. Một đằng dũng mãnh, một đằng dịu dàng tha thướt. Các hoa hậu cũng vui đấy chứ.
Trước ngày chia tay, các hoa hậu đã dành cho ban giám đốc và nhân viên khách sạn New World Saigon một kỷ niệm khó quên là cùng chụp ảnh với tất cả các hoa hậu tại đại sảnh của khách sạn. Mình biết dung nhan của mình chẳng mấy dễ coi, nhưng dẫu sao nếu được chụp một tấm ảnh chung với các hoa hậu, đặc biệt là được đứng bên cạnh Hoa hậu Thùy Lâm thì vô cùng sung sướng. Suy nghĩ kỹ, mình đã đợi thời cơ vàng ngọc và đứng vào bên cạnh Thùy Lâm. Mình đã có tấm ảnh như ý. Sáng sớm ngày 25/6, các hoa hậu đã tạm biệt TP HCM, lên đường đi Đà Nẵng, để lại trong lòng mình và trong lòng các đồng nghiệp khác sự luyến tiếc vô hạn.
Mình biết cuộc thi nào cũng có người được kẻ mất nhưng mình luôn đặt hy vọng vào Thùy Lâm. Dù mình không đẹp trai như mấy anh người mẫu, nhưng mình muốn nói rằng sự hiện diện của mình - một công dân Việt Nam bên cạnh hoa hậu Việt Nam Thùy Lâm - sẽ là lời động viên, lời cầu chúc may mắn cho cô trong cuộc thi Miss Universe 2008.
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này.
Nguyễn Văn Nam
Hãy chia sẻ ảnh chụp chung và cảm xúc của bạn về các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ vào hòm thư vanhoa@vnexpress.net để có cơ hội nhận vé xem lễ đăng quang hoặc tiệc chúc mừng tân Hoa hậu ngày 14/7.