Thái Hòa chứng minh "con tim có lý lẽ riêng" một cách giản đơn và dí dỏm như chính những vai diễn hài của anh. Chuyện tình yêu trong vở kịch có một chút tưng tửng, bông đùa nhưng cũng không kém phần ý nhị.
Chuyện xảy ra với Dương, chàng trai nổi tiếng đa tình và dẻo miệng. Anh này có thể nói yêu năm bảy cô cùng lúc và luôn đổi tên theo đúng vần trong tên của mỗi người đẹp để tránh đụng độ. Trong một lần dàn cảnh để thu phục Thư, Dương đã rung động thực sự khi biết tấm lòng của cô gái với trẻ em mồ côi. "Trái tim nhiều ngăn" bắt đầu day dứt vì tình yêu thật lòng của mình đã xuất phát từ sự lừa dối.
![]() |
Văn Ruy và Hoàng Thy trong vở kịch. Ảnh: Huỳnh Đức |
Khi tình yêu bị ngăn cấm bởi Tài, anh trai của Thư và cũng là đồng nghiệp hiểu rất rõ Dương, anh chàng đào hoa phải tiếp tục sự lừa dối thứ hai để chứng minh lòng chân thành của mình. Lúc này, thay vào hình ảnh của một chàng trai đa tình, thành thục trong tình yêu là một anh chàng khờ khạo tội nghiệp. Lời nói dối cuối cùng của Dương, cũng là sự lừa dối "đáng yêu" nhất, được thốt ra khi anh thừa nhận về tình yêu của mình với Thư...
Câu chuyện đưa người xem đi từ chỗ ghét thói trăng hoa giả tạo của nhân vật nam chính đến thương cảm trước lòng chân thành của anh. Thư, cô gái ngây thơ, lần đầu biết yêu, cũng đã cảm nhận được tấm lòng này dù biết bạn trai lừa dối mình. Đó là lý lẽ tình yêu của đạo diễn trẻ và của cả những trái tim không phải chỉ rung động bằng "hoa hồng và lời nói". Bằng xúc cảm và sự giản dị, 2 vai chính Hoàng Thy và Văn Ruy đã thể hiện rất đạt điều này.
![]() |
Vợ chồng Thái Hòa - Cát Phượng trong vai 2 người yêu nhau. Ảnh: Huỳnh Đức |
Không nặng triết lý, không có tuyên ngôn, kịch diễn ra trong không khí nhẹ nhàng từ đầu đến cuối. Đặt và kết thúc vấn đề hợp lý, nhẹ nhàng, xử lý tình huống hài khá đắt và tinh tế, Thái Hòa tỏ ra rất mát tay trong vai trò đạo diễn. Chỉ một điểm nhỏ, nếu anh để Cát Phượng hoạt náo một cách tiết chế hơn thì "Sự lừa dối đáng yêu" sẽ... đáng yêu hơn rất nhiều.
Vở được công diễn tại sân khấu Phú Nhuận từ 7/1.
Đỗ Duy