Tình cảm chúng tôi tốt đẹp, cũng có lúc này lúc khác nhưng rồi lại làm lành được. Gần đây, lần đầu em tặng tôi cái áo. Tôi vốn không để ý đến chuyện thời trang gì cả nhưng chiếc áo này trông rất khác với những đồ tôi thường mặc, trông nó rất tốt và lịch sự, thử vào tôi thấy mình giống như người thành đạt vậy. Sau đó tôi chỉ mặc vài lần. Rồi lúc khác em tặng tôi đôi giày, tôi cũng thấy nó có vẻ đắt như cái áo kia nên đã lên mạng tra nhãn hiệu gắn trên áo; không phải đúng cái em tặng nhưng giá của nhãn hiệu đó cái nào cũng gần 3 triệu trở lên, đôi giày gần giống vậy giá 5 triệu.
Nhìn giá mà tôi bần thần cả người. Tôi biết em rất tốt khi tặng những đồ đắt tiền vậy nhưng bản thân chưa bao giờ tặng em được như thế. Tôi quý trọng em nhưng cũng sợ em nghĩ mình keo kiệt, dù dẫn đi những chỗ bình dân em đều vui vẻ. Em hòa đồng, dễ chịu và cũng chưa từng đòi hỏi hay so sánh điều gì. Mỗi lần em làm gì cho tôi thì tôi thấy mình như qua một đẳng cấp khác. Không biết tôi có quá suy nghĩ hay mâu thuẫn không?
Khôi
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.