Tôi là nữ, mới kết hôn. Thứ nhất, tiền đám cưới do vợ chồng tôi tự tiết kiệm để tổ chức, ba mẹ chỉ tham dự. Trước đám cưới, nhà tôi tuyên bố tiền tiệc lễ vu quy, khách đi bao nhiêu sẽ trả tiền nhà hàng, còn dư thì đưa lại cho con gái và con rể. Tiệc bên nhà chồng thì chồng tôi bỏ ra đặt cọc nhà hàng, tổ chức xong ba mẹ chồng giữ tiền khách mừng, không đả động gì hết.
Tôi thắc mắc chuyện này, một phần là vì trong số khách có bạn bè của chồng nên chúng tôi muốn biết bạn đi như thế nào để sau này đi lại tương xứng, một phần cũng muốn biết lời lỗ thế nào. Nếu lỗ thì chúng tôi sẽ bù thêm chứ không để ba mẹ chồng chịu thay mình, nhưng nếu lời thì theo tôi phần đó chúng tôi sẽ nhận lại. Ba mẹ chồng không đề cập nên tôi mới hỏi, mẹ chồng lớn tiếng nói: "Không biết" rồi la mắng vợ chồng tôi, nói nuôi con mà giờ tính từng đồng với ba mẹ. Tôi không hiểu sao lại nói như thế.
Thứ hai là nhà chồng tôi có chị gái đầu đã lập gia đình, ở riêng. Anh trai chồng đã lấy vợ, đang ở cùng ba mẹ, vợ chồng tôi ở riêng trên thành phố (chị gái đầu có chu cấp cho ba mẹ chồng không thì tôi không biết). Gia đình tôi có hai chị em gái, em gái ở với ba mẹ tôi.
Chúng tôi thống nhất mỗi tháng chu cấp cho ba mẹ chồng 4 triệu và ba mẹ tôi 4 triệu. Có một lần tôi đưa tiền biếu hàng tháng thì mẹ chồng hỏi tôi đưa cho ba mẹ đẻ bao nhiêu. Tôi không trả lời, cho rằng đó là chuyện chi tiêu riêng của gia đình hai bên, chỉ cần vợ chồng tôi biết việc chu cấp cho ba mẹ hai bên công bằng là được. Câu hỏi của mẹ chồng theo tôi có phần soi mói, do tôi không trả lời nên mẹ chồng la mắng. Mỗi lần la mắng bà kể rất nhiều chuyện từ ngày xưa đã vất vả nuôi nấng con cái thế nào.
Thứ ba, trước kết hôn mỗi tháng chồng tôi đều đưa về cho mẹ 10 triệu nhưng không rạch ròi là phần nào biếu ba mẹ, phần nào mẹ cất hộ cho con trai. Anh đưa trong vòng 5 năm nhưng đến khi chúng tôi sắp cưới thì ba mẹ báo phần chồng để dành chỉ có 200 triệu. Tôi thắc mắc về số tiền tiết kiệm nhưng không muốn đề cập vì đó là chuyện trước khi kết hôn. Từ 3 vấn đề trên tôi cảm thấy gia đình anh không rõ ràng chuyện tiền bạc.
Ngoài chuyện đó ra, ba mẹ chồng tôi sống rất tiết kiệm. Ông bà ở miền Trung, mỗi tuần lên thăm chúng tôi thấy đồ ăn thức uống là lại la mắng, kêu hai đứa không biết tiết kiệm. Trong khi thu nhập của vợ chồng tôi là 50 triệu, hàng tháng trả nợ ngân hàng và tiền bảo hiểm nhân thọ hết 24 triệu. Số tiền còn lại đưa cho ba mẹ hai bên hết 8 triệu, chúng tôi chỉ còn 16 triệu chi tiêu tại TP HCM và tiết kiệm được 3, 4 triệu mỗi tháng.
Tôi nghĩ tiền mình kiếm được thì có quyền chi tiêu, hưởng thụ, huống hồ chúng tôi đâu có chi tiêu gì quá đáng, đâu thể bắt chúng tôi ăn uống kham khổ như thời bao cấp. Nói thêm là chúng tôi thống nhất mới kết hôn sẽ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son khoảng 2 năm, đồng thời để tôi học và lấy xong bằng thạc sĩ. Tuy nhiên lần nào về ba mẹ chồng cũng hỏi có bầu chưa, nói chúng tôi chỉ lo ăn chơi hưởng thụ. Ngay cả cách nấu ăn của tôi mà mẹ chồng cũng luôn chê bai, trong khi tôi nấu ăn theo vị miền Nam, mẹ nấu theo vị miền Trung. Tôi cảm thấy mẹ chồng đang xen vào chuyện riêng của chúng tôi quá nhiều. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Thục
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.