Tên của ca sĩ 82 tuổi in trên lá cờ Mỹ. Ảnh: AP
"Trump, Trump, thật đáng kinh ngạc. Trump, Trump, ông là siêu nhân. Trump, Trump, biểu tượng nước Mỹ. Trump, Trump, tổng thống đích thực", Willi Tokarev, một cụ ông 82 tuổi cất lời hát bằng tiếng Anh tại hộp đêm Arbat 13 tối qua ở thủ đô Moscow, theo AP.
Ca sĩ cao tuổi gốc Nga này di cư tới Mỹ từ giữa thập niên 70 và nhanh chóng gây chú ý với sáng tác "Trump - nước Mỹ". Ông cho biết đã sáng tác bài hát sau khi bạn bè, những người biết Trump, nhờ vả. Ông biểu diễn cùng ban nhạc có tên Trump.
"Tôi cho rằng ông ấy là người đủ khả năng biến đất nước hùng mạnh đúng theo điều ông ấy mong muốn, vì ông ấy không cần mưu lợi gì cho bản thân cả. Ông ấy đã có mọi thứ rồi", Tokarev nói. "Nếu hai nhà lãnh đạo (Putin và Trump) có thể tìm thấy tiếng nói chung, họ sẽ mang tới yên ổn cho thế giới".
Hộp đêm Arbat 13 là câu lạc bộ nhạc jazz nằm dưới tầng hầm một tòa nhà có từ thời Liên Xô cũ, gần đại sứ quán Mỹ ở trung tâm Moscow. Trong quán đầy ảnh Donald Trump kèm quảng cáo giảm 10% cho nhân viên đại sứ quán và công dân Mỹ tới mở tiệc trong ngày Donald Trump nhậm chức.
"Người Nga thích ăn mừng. Chúng tôi ăn mừng các ngày lễ của Nga, của nước ngoài. Tôi mở tiệc vì chuyện người Nga vui mừng khi Trump chiến thắng chẳng có gì bí mật cả", Igor Khaletsky, chủ quán, cho biết.
Vài tháng trước cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 năm ngoái, các nhà lập pháp Nga công khai ủng hộ Trump. Quan chức Điện Kremlin cũng tuyên bố ủng hộ nhà tỷ phú hơn là cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
Tiệc ăn mừng tổ chức trong quán nhạc jazz thu hút cả du khách Canada, một huấn luyện viên thể dục người Mỹ, bạn bè của ca sĩ và chủ một nhà hàng địa phương mang tên Trump.
"Tôi cho rằng bữa tiệc này như một vở hài kịch, cười vào thực tế", Joe Maclnnes, một du khách Canada đến quán cùng hai người bạn, nhận xét. "Có phải họ đang đùa trên sự thật thế giới nghĩ rằng người Nga ủng hộ Trump?"
Natalya Palladicheva, người mở nhà hàng tên Trump cách đây hai năm, đã giới thiệu "thực đơn Donald Trump" với thực khách, gợi ý món bánh kẹp thịt dày 18 cm. Bánh kẹp thịt là món ăn ưa thích của ông Trump.
"Bữa tiệc chỉ để đùa vui thôi, tất nhiên", cô nói. "Chúng tôi đều muốn quan hệ giữa Nga và Mỹ được cải thiện".
Ngồi bàn đối diện với cô là hai người đàn ông trung niên, mặc quần áo lao động màu đen, ngồi ăn bánh kẹp thịt cùng xúc xích. Một người là huấn luyện viên thể hình người Mỹ.
"Chẳng có gì đáng sợ ở Nga cả", Jim Barcena, người tới Nga làm huấn luyện viên đấm bốc từ năm 2009 cho biết. "Putin và Trump dường như quan hệ rất hòa hợp, điều này rất tích cực. Tôi hy vọng đó là thật".
Lịch trình lễ nhậm chức tổng thống của Donald Trump (click vào hình để xem chi tiết).
Hồng Hạnh