Đó là chia sẻ của tác giả Ngọc Lan trong bài viết “Sếp lương 150 triệu trần tình việc chi tiêu 3 triệu đồng” khi nói về chuyện có nên đi hay mừng thiệp cưới đối với những người mà mình không thân thiết.
Tác giả cũng giải thích: “Nhưng nếu bạn muốn đi mà không thể có tiền mừng, hoặc không đi và cũng không gởi tiền mừng thì giải quyết thế nào? Nếu đó là người bạn, người bà con rất thân thiết thì bạn có thể thú thật trước với họ là bạn đang gặp khó khăn về tiền bạc, tuy không có tiền mừng nhưng bạn có thể đề nghị đóng góp công sức cho việc tổ chức lễ cưới và chúc phúc cho người đó”.
“Còn nếu người bạn hay người bà con của bạn vì thế mà không thông cảm cho bạn thì bạn nên xem lại họ có thật là bạn thân hay bà con tử tế không. Với người chỉ quen biết sơ, bạn có thể không đi, cũng không mừng tiền cưới, cũng không bỏ công giúp đỡ, nhưng vẫn có thể gởi thiệp chúc mừng cho cô dâu chú rể”.
Vấn đề trên ngay lập tức được mổ xẻ bởi hàng trăm ý kiến phản hồi của độc giả VnExpress.
Bạn đọc Panky bày tỏ quan điểm: “Tôi không bao giờ tham dự những tiệc cưới của những người không thân và cũng không gửi tiền mừng. Tôi thật sự không thích đi dự những tiệc cưới kiểu như thế, thậm chí cả khi sếp tôi gả con, tôi cũng không đi. Tôi không thích kiểu người Việt mời cưới, tổ chức cả 50, 70 bàn rồi mời lung tung, chỉ là để thoả tính sĩ diện hão hơn là vì hạnh phúc của con. Còn người đến dự tiệc cũng thế, đi làm chi rồi than tốn kém? Rồi kêu phải nhịn ăn mới có tiền mừng đám cưới”.
Nhiều độc giả kể rằng mình đã từng có thời điểm lâm vào cảnh túng quẫn vì quá nhiều đám cưới. "Tôi thấy trong khu nhà trọ Bình Dương nơi mình ở nhiều người nhịn ăn hoặc chỉ sống bằng mì gói vào cuối tháng vì phải đi mừng đám cưới. Tiền mừng từ 200.000 đồng tới 500.000 đồng mà lương công nhân chỉ có mấy triệu thì làm sao kham cho nổi?"- độc giả Minhung kể.
“Việc này cũng nêu lên một vấn nạn về cái sĩ diện hão của người Việt. Tôi chẳng hiểu sao phải tổ chức đám cưới cho thật to, mời cho nhiều. Rồi lại mang một cái nợ là phải đi và mừng đám khác", đó là chia sẻ của độc giả Le Trung, anh nói: "Nguyên tắc của tôi bây giờ là chỉ đi đám thật thân. Bản thân vợ chồng tôi thì cũng chẳng buồn tổ chức đám cưới làm gì cho mệt. Đám cưới to không đảm bảo hạnh phúc gia đình và thêm ngượng với nhiều người nếu sau này tan vỡ”.
Tuy nhiên, không phải người nào cũng có suy nghĩ như các dộc giả Panky và Le Trung. Nhiều người không đồng ý với quan điểm trên của tác giả khi nói về vấn đề này.
"Riêng chuyện ma chay, cưới hỏi có lẽ chúng ta không nên bủn xỉn quá. Đám cưới họ hàng mà phải xem xét như vậy là quá chi li. Nếu là đàn ông con trai mà làm vậy thì chỉ còn nước "đeo mo" vào mặt", bạn đọc Hung nói.
"Đúng thế, đi đám cưới mà không bỏ tiền mừng trong thời buổi này thì còn tình cảm hay không? Giả sử, bạn đi đám cưới không bỏ tiền chỉ vì lý do than nghèo kể khổ để không bỏ tiền mừng cho bạn bè người thân thì thật sự không phải là hay", độc giả Tuấn bày tỏ. Anh nói thêm: "Chẳng cần ví dụ xa gần gì, chỉ cần đặt mình vào vị trí của cô dâu chú rễ đi là biết. Nếu như bạn tổ chức đám cưới mà ai cũng nói khó khăn rồi không bỏ tiền mừng, chỉ đến ăn thì bạn sẽ nghĩ thế nào, bạn sẽ kiếm đâu ra để bù vào đám cưới”.
“Chuyện đám cưới không đi vì không có tiền, nói như vậy sao được. Người ta quý người ta mời, không đi thì gửi là tất nhiên, mai này mình cưới mình sẽ suy nghĩ sao. Vì thế tôi nghĩ chuyện cưới xin chẳng qua là có đi có lại thôi, bây giờ mình tiền cho họ, thì sau này mình cưới họ cũng đi lại thôi. Cũng chẳng có gì mà phải lo”, như lời độc giả nick name Ngo.
>> Xem thêm: Đám cưới to hay là sự siêu lãng phí
Trần Hưng tổng hợp
Chia sẻ bài viết của bạn về mừng tiền đám cưới tại đây.