![]() |
Trời nắng, hoa đào sớm tàn. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chị Lan Anh (Từ Liêm, Hà Nội) kể, sớm mùng 1 Tết, chị và các cháu hí hửng có nồi miến gà thật ngon. Bởi đêm 29 Tết, luộc gà xong, chị đã cẩn thận đậy xoong, đề phòng côn trùng phá bĩnh. Nhưng chỉ qua một đêm, nồi nước thơm ngậy đã nổi váng, bốc mùi chua chua. Con gà luộc vì quên không cho vào tủ lạnh cũng rất khó ăn, dù đã rang mặn với gừng.
"Tết gì mà nóng như mùa hè, báo hại các loại thực phẩm lên men, hỏng hết", chị than vãn. Trước đó, chị Lan Anh đã nhét rất nhiều đồ ăn vào tủ lạnh, nhưng vẫn đành bấm bụng vứt đi mấy cái bánh chưng, đĩa xôi gấc vì tủ lạnh hết chỗ.
Anh Sử ở Cầu Giấy, Hà Nội, thì cứ xót xa vì cây đào thế vào tận vườn Nhật Tân mua từ 22 tháng chạp, ai đến cũng tấm tắc khen đẹp, nhưng mới mùng 1 Tết đã nở bạc phếch. Cánh hoa rơi dày đặc nền nhà. Thương vợ liên tục phải quét nhà, anh Sử đã rung cho cánh hoa rụng hết, giờ còn trơ cành khô. "May mà còn vài chồi xanh và quả đào nhỏ ly ti, trông còn chút xuân", anh Sử nói.
Không riêng chị Lan Anh, anh Sử, nhiều người dân Hà Nội nói riêng và người dân miền Bắc nói chung có cảm giác buồn vì phải đến 4-5 năm nay, chưa khi nào lại có một cái Tết nóng như thế này. Lâu nay, người dân quen với tiết trời se lạnh, mưa phùn lất phất vào ngày Tết. Nhưng từ 29 Tết đến hôm nay, ngoại trừ buổi tối và sáng sớm trời se se lạnh, còn phần lớn thời gian là nóng. Nhiệt độ trưa qua tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận lên đến 30-31 độ C. Trời nắng chang chang, đi ngoài đường còn có cảm giác bỏng rát như mùa hè.
Chính sự nóng đột xuất, ngoài dự báo của ngành khí tượng, đã khiến thức ăn tích trữ mấy ngày Tết bị ôi thiu. Các loại hoa Tết, 29 còn khoe sắc đẹp, sang đến mùng 2 Tết đã héo tàn. Trẻ nhỏ mất vui vì bố mẹ ngại nắng, ngại mệt, không muốn cho đi chơi. Cánh đàn ông cũng ghét tiết trời nóng vì uống rượu mất ngon, uống bia để tủ lạnh được cái đỡ khát, nhưng lại nhanh no bụng.
3 ngày tới trời tiếp tục nóng
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ hôm nay đến hết mùng 4 Tết Đinh Hợi, người dân miền Bắc tiếp tục phải chịu đựng tiết trời nóng bức.
Buổi trưa và đầu chiều, trời nắng chói chang giống hệt mùa hè, nhiệt độ lên tới 30 độ C. Ban đêm, nhiệt độ thấp nhất vẫn đứng ở 20-22 độ C. Một số khu vực miền núi cao, tiết trời không mấy dễ chịu, ví dụ Sơn La dao động 16-32 độ C.
Miền Trung cũng chung tiết trời nóng bức. Hôm nay, nhiệt độ tại thành phố Đà Nẵng dao động 20-30 độ C. Sang đến ngày mai và ngày kia, mỗi ngày nhiệt độ nhích lên 1 độ C. Trời nắng chói chang và chưa có dấu hiệu của mưa.
Như vậy, so với dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhiệt độ mấy ngày Tết đã cao hơn hẳn. Trước đó, cơ quan này cho rằng Tết sẽ nắng ấm, nhiệt độ tối đa trong ngày không vượt quá 25 độ C.
Hồng Khánh