Sáng 7/10, thuyền cứu hộ của Bộ tư lệnh công binh (Bộ Quốc phòng) đi sâu vào tâm lũ sông Bưởi là xã Thành Kim, Thành Hưng, Thạch Định... (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) mang mì tôm đi cứu trợ đồng bào.
Dọc đường len lỏi vào các thôn, bản còn ngập sâu 2-3m nước, khi thuyền đi qua, lúc nào cũng nghe tiếng kêu cứu thống thiết của những người già, phụ nữ, trẻ em ngồi co ro, mệt lả vì đói khát trên các nóc nhà, ở mô đất cao hoặc các quả đồi.
Hàng cứu trợ đến rồi!
Bà Lê Thị An (56 tuổi), ở thôn 4, xã Thành Kim thốt lên như vậy rồi quị xuống khi đưa tay đón thùng mì tôm. Mọi người đỡ bà An vào lều, bóc vội gói mì cho bà ăn, rồi tiếp thêm chai nước. Bà An dần tỉnh, mấp máy môi: “Ba ngày nay chúng tôi nhịn đói rồi. Khát quá, vục mặt xuống sông uống nước lũ, mặc cho bụng đau quằn quặn. May mà đồ cứu trợ đến kịp”.
![]() |
Nước ngập đến nóc nhà ba ngày chưa rút, nhiều người dân ở huyện Thạch Thành phải sống trên mái nhà. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Chuyển nhanh những thùng mì tôm cho bà con thôn 3, thôn 4 trên đê sông Bưởi, thuyền cứu trợ vội vã xé dòng nước lũ lao đến với đồng bào ở các thôn đang tránh lũ trên đồi Chương, đồi Lau, đồi Con của xã Thành Kim. Nghe tiếng máy của thuyền cứu trợ đang tiến vào, hàng trăm người dân của xã lao ra phía mép nước. Vừa nhận thùng mì tôm từ đoàn cứu trợ, những đứa trẻ xé nhanh gói mì nhai ngấu nghiến cho thỏa cơn đói suốt mấy ngày qua.
Rời Thành Kim, đoàn cứu trợ tiếp tục đến với đồng bào vùng lũ ở các xã Thành Hưng, Thành Tiến, Thạch Định…
Đến 13h chiều 7/10, chiếc xuồng cứu nạn đầu tiên chở 60 thùng mì tôm của Bộ tư lệnh công binh vào được xã Vĩnh Hưng. Trước đó, lực lượng cứu hộ của quân đội đã dùng trực thăng thả mì tôm từ trên cao xuống nhưng phần lớn bị trôi theo lũ, vì người dân không vớt được. Chị Nam (thôn 8, Vĩnh Hưng) cho biết: “Ba ngày nay cả nhà ba người cùng bốn con chó, hai con lợn phải sống trên mái nhà, không có nước uống và lương thực. Hôm trước máy bay trực thăng thả mì tôm nhưng cả nhà vớt được có hai gói, mỗi người được hơn nửa gói”.
Phần lớn những hộ dân ngập lũ tại Vĩnh Hưng đều đang cầm cự với lũ như gia đình chị Nam. Thấy xuồng cứu nạn, những người dân đứng trên những nóc nhà ngập lũ vẫy tay ra hiệu, và gọi vang. Ông Đỗ Hùng Tứ, trưởng thôn 9, khấp khởi bơi thuyền nan ra nhận mì tôm từ đoàn cứu nạn. Thôn của ông có hơn 60 hộ (hơn 200 khẩu) nhận được 17 thùng mì tôm. “Thế này là sống rồi, mỗi khẩu được hai gói mì tôm, mấy hôm nay chúng tôi không còn gì để mà nhai nữa”.
Lúc chiều tà, dọc đoạn đê sông Bưởi qua thôn 4, xã Thành Kim, nhiều gia đình sơ tán tránh lũ đã nhóm bếp tạm nấu nước pha mì tôm. Bà con ở đây cho biết mấy hôm nay bà con đùm bọc, cưu mang nhau với tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Đêm qua, nhiều đồng bào vùng lũ sông Bưởi đã tạm ấm lòng bởi có gói mì cứu trợ, dù trước mắt vẫn còn muôn vàn khó khăn, nhọc nhằn khi lũ dữ đã cướp đi toàn bộ tài sản của họ.
Tan hoang bản Méo, bản Pục
Sau ba giờ đi bộ, vượt qua nhiều con suối, đèo dốc, đoàn cứu trợ đã tiếp cận bản Méo, bản Pục thuộc xã Nậm Giải, huyện Quế Phong - nơi có số người mất tích nhiều nhất ở Nghệ An.
Hình ảnh đầu tiên hiện ra là ngổn ngang những khúc gỗ rừng đè nát những thung lũng lúa. Vùng bản tang tóc hiện lên trong tiếng khóc than thảm thiết và mùi nhang lẫn trong sương mù bay dưới mưa rừng tầm tã. Lô Văn Sơn, học sinh Trường trung cấp Thông tin Hà Nội, đang đứng khóc cha mẹ đã bị lũ cuốn vừa mới tìm được thi thể sáng 7/10. Sơn nói: “Khi nghe tin bản Pục bị lâm nạn, tôi lên tàu từ Hà Nội về ngay. Về đến bản mới biết cả cha và mẹ đã mất, được dân bản mai táng sáng nay. Đau đớn quá. Tôi chưa biết xoay xở thế nào để lo liệu cho hai em đang còn nhỏ”.
Tại hai bản có 13 người thiệt mạng. Tất cả những nạn nhân này lâm nạn khi đang ở chòi canh ruộng, nước lũ tràn về lúc rạng sáng 5/10 nên không đối phó kịp. Hiện đã tìm được 11 thi thể.
(Theo Tuổi Trẻ)