From: quynh phuong
Sent: Wednesday, January 06, 2010 11:48 AM
Tôi thấy có quá nhiều người hiện nay lệch lạc trong suy nghĩ. Đã đành rằng các bà vợ mệt mỏi nên trông lôi thôi, không quan tâm được tới các anh, nhưng do đâu mà ra. Là do các anh chỉ mải nhậu nhẹt không giúp các chị việc nhà trong khi cách sống người Việt Nam thiên về họ hàng gia tộc, người phụ nữ gánh quá nhiều trách nhiệm. Từ đó họ trở nên cáu kỉnh, và các anh chồng thấy vậy thay vì giúp vợ lại mơ tưởng tới các cô em gọn gàng khác.
Và một người đàn ông ngoại tình thì kèm theo một đối tác là nữ, thậm chí một ông quan hệ nhiều cô, thế thì chị em phụ nữ cũng nhiều người ngoại tình, hoặc những người chưa chồng sống quá "hiện đại". "Hiện đại" là cách nghĩ của họ thôi, chứ với tôi đó là suy nghĩ lệch lạc. Do đó cũng không thể nói nam ngoại tình nhiều hơn nữ, chẳng qua chị em phụ nữ thích kêu ca hơn cánh đàn ông mà thôi.
Và một bộ phận chúng ta cả nam và nữ có suy nghĩ lệch lạc. Lệch lạc ở chỗ, nam thì nghĩ rằng nhiều bồ, hoặc quan hệ nhiều em là thể hiện sức mạnh đàn ông (đâu biết rằng điều đó thể hiện một văn hóa lùn cho dù anh giữ chức vụ cao và có nhiều tiền đến đâu). Nữ chưa chồng quan hệ với nam có vợ thì nghĩ rằng họ từng trải, biết che chở (đâu biết rằng mình rất đáng thương, một số trường hợp chỉ là công cụ tình dục). Chưa nói đến những trường hợp tình đổi tiền, tình đổi sự nghiệp.
Thiết nghĩ lối sống hiện đại là giảm bớt một phần các công việc dài dòng như ma chay, cưới hỏi, giỗ chạp... Chị em được giải phóng để có thời gian làm đẹp, quan tâm tới chồng, các ông chồng yêu vợ hơn thì sẽ giúp đỡ việc nhà, có thời gian cùng nhau tạo ra nhiều thú vui như thể thao, sưu tập đồ, tạo cây cảnh... Như vậy có phải thoải mái cho bản thân và giúp xã hội bớt nạn ngoại tình.
Và ngay đối với con cái, cha mẹ chúng ta vô tình dạy con trai ít làm việc nhà, con gái thì phải nhịn nhục thì làm sao hy vọng các ông chồng giúp việc nhà (bởi họ cũng là sản phẩm giáo dục sai của mẹ chồng). Tôi thấy nhiều bà mẹ lúc nào cũng coi con trai mình là nhất, là tuyệt làm họ trở thành chúa, lấy vợ cũng phải phục tùng mình. Con gái thì được giáo dục chấp nhận thành ra không biết tranh đấu cho hạnh phúc của mình, biến mình trở nên nhu nhược trước các ông chồng ngoại tình mà không hiểu rằng tha thứ nhiều lần chỉ làm các chị trở nên bị coi thường trong mắt chồng.
Các ông chồng sống vì gia đình có ngoại tình thì cũng chỉ một lần thôi, tha thứ làm phụ nữ đẹp hơn trong mắt chồng, nhưng nếu ngoại tình nhiều lần thì họ coi gia đình không ra gì nữa. Các bà vợ lúc nào cũng sợ bỏ chồng thì mang tiếng bởi thường ngày chính mình cũng nhìn nhận chị em phụ nữ bỏ chồng khác với cái nhìn không thiện cảm.
Mẹ tôi hàng tháng phải đi đủ cả chục đám, gọi là trả nợ, nào đám cưới, đám ma, nào ốm, đẻ. Bản thân chúng ta sống theo một khuôn mẫu truyền thống mà ai cũng nản nhưng ít ai dám phá vỡ. Đi thăm hỏi tình cảm nhưng cứ nhất định phải kèm phong bì, vô tình biến thành cái nợ đồng nần, mệt mỏi. Chúng ta kêu ca nhiều nhưng phải làm gì đó, bắt đầu từ cách giáo dục thế hệ sau, để đừng có nhiều người suy nghĩ lệch lạc như bây giờ.
Bên cạnh đó, tôi thấy cũng nhiều người đàn ông sống có tâm và chung thủy, kể cả họ xa vợ. Hạnh phúc là do mỗi bản thân mình tạo dựng, đừng nghĩ mình vì gia đình thế mà sao anh ta (cô ta) vẫn ngoại tình. Trong mỗi hoàn cảnh gia đình hãy nhìn thấu đáo vấn đề đề tự mình điều chỉnh, vậy mới có "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".