Người gửi: lolem_8x_uk
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: hãy nhìn vào thực tế.
Khi tôi mới sang, được nghe kể, tôi thấy thật xót xa làm sao. Tiền đã đóng - chân đã bước, biết làm sao. Có những người bị đưa qua biên giới rồi phải nằm một chỗ chờ, nơi ở thì bẩn thỉu, hàng bao con người trong cùng một căn phòng nhỏ, ngột ngạt. Đồ đạc thì gần như mất hết. Ăn uống chẳng khác gì cơm tù nếu không có tiền.
Tuy chưa từng trải qua những đắng cay khổ sở như mọi người nhưng tôi thấy lòng mình thắt lại. Thế mà tôi chỉ được nghe kể mà chưa thấy ai dám viết lên. Và đến giờ vẫn có hàng chục thanh niên sang đây hàng năm, trong mắt họ châu Âu dường như vẫn là một thiên đường tuyệt đẹp (đầy tiền).
Tôi chân thành cảm ơn bạn Việt, chúc bạn cũng như rất nhiều người có cùng hoàn cảnh sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ!
Tôi vẫn mong những sinh viên, những ai có ước vọng sang châu Âu để đổi đời, thấy được thực tế phũ phàng này. Hãy suy nghĩ thấu đáo khi quyết định.