Giữa tháng 12, vừa từ Đà Lạt về, chị Loan đã lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo. Mái tóc tém nhuộm nâu, giọng nói hào sảng, nụ cười tươi, chị như một người đang khỏe mạnh hoàn toàn. "Không ai nhận ra tôi bị bệnh. Chính tôi cũng không quan tâm điều này nữa, chỉ tập trung sống cho hôm nay", chị Loan chia sẻ.
Đầu năm 2012, khi tự kiểm tra cơ thể để tầm soát dấu hiệu ung thư vú, chị Loan phát hiện khối u ở vùng ngực. Đến bệnh viện khám, chị nhận được kết quả ung thư vú giai đoạn hai. Chị nhớ lại: "Lúc đó cuộc sống đang ổn định, biết tin bị bệnh nên tôi suy nghĩ rất tiêu cực, ba ngày sau đó, tôi nghĩ vì gia đình, buồn cũng vô ích nên lấy lại tinh thần".
Theo phác đồ điều trị, chị Loan được bác sĩ phẫu thuật đoạn nhũ tái tạo, nạo hạch. Sau 8 tiếng trong phòng mổ, da ở nửa phần lưng trên cơ thể chị được dùng để tái tạo ngực, để lại vết sẹo lớn. Đến nay, người phụ nữ vẫn nhớ rõ cảm giác truyền hóa chất, cơ thể nóng ran, mạch máu teo lại, tiêu hóa kém, không thể ăn được. Trước khi chữa bệnh, chị đã tự mình cạo tóc "để gạt bỏ nỗi sợ".
Sau thời gian điều trị bằng thuốc, sức khỏe dần ổn định, chị Loan bắt đầu ấp ủ những dự định mới trong cuộc sống. Nhưng cuối năm 2019, chị lại phát hiện mắc căn bệnh ung thư nguyên phát khác là ung thư tuyến giáp. Đây là ung thư mới hoàn toàn, không phải di căn từ ung thư vú.
"Lúc đó tôi thấy như ông trời đang thử thách mình, sau bao năm trời chữa bệnh giờ lại có thêm căn bệnh khác. Nhưng tôi đón nhận kết quả trong tâm thái bình thường vì có gia đình ở bên hỗ trợ", chị kể.
Không nản lòng, chị Loan còn tiếp thêm tinh thần cho cộng đồng bệnh nhân ung thư qua những chuyến đi của mình. Cứ cách vài tuần, chị tự đi du lịch bằng xe máy, mong muốn trải nghiệm lối sống của người dân địa phương. Đến nay người phụ nữ đã đến 54 tỉnh thành, qua nhiều vùng cửa khẩu. Chuyến đi đặc biệt nhất của chị Loan là lần leo núi Pha Luông (Sơn La). Ngọn núi cao gần 2000m, dốc đứng, trơn trượt nhưng chị đã chinh phục thành công. Mục tiêu của chị là đặt chân đến mọi miền đất nước.
Trong quá trình hóa trị, chị Loan bị men gan cao, chỉ số gấp 10 lần bình thường, khiến việc điều trị khó khăn. Nhưng mỗi lần đi du lịch trở về, trạng thái cơ thể lại ổn định, chị thường đùa "tôi càng đi càng thấy khỏe".
Theo chị Loan, người bệnh thường ngại ra ngoài, chỉ ở nhà nghỉ dưỡng nhưng lại dễ sinh ra tâm lý tiêu cực.
Hiện hai căn bệnh ung thư của chị Loan đều vẫn ở giai đoạn hai như lúc mới phát hiện, không tiến triển nữa. Nhiều năm nay, chị tích cực tham gia câu lạc bộ của bệnh nhân ung thư vú, tập yoga trị liệu và vẽ tranh mỗi tuần. Chị chú trọng chế độ ăn đủ chất, hạn chế các món thịt đỏ, nhiều dầu mỡ và tinh bột.
Bác sĩ Nguyễn Duy Trì, Phó trưởng khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TP HCM, là người nhiều năm điều trị ung thư tuyến giáp cho chị Loan. Bác sĩ cho biết hiện tình trạng sức khỏe của chị Loan ổn định, chỉ cần uống thuốc hàng ngày và kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần.
"Không ít trường hợp cùng lúc mắc nhiều loại ung thư nguyên phát như chị Loan. Người bệnh giữ tinh thần tích cực, kiên trì theo phác đồ điều trị, là những yếu tố quan trọng chiếm 50% thành công của điều trị ung thư", bác sĩ Trì nói. Theo ông, bệnh ung thư nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm đều có khả năng chữa khỏi cao.
Nắm rõ điều này, chị Phương Loan luôn khuyên mọi người xung quanh chú ý hơn đến lối sống sinh hoạt, thường xuyên tầm soát, kiểm tra sức khỏe. "Đến nay tôi cũng không nghĩ mình đã chiến đấu với ung thư được thời gian dài như vậy. Tôi vững tin vào bác sĩ, giữ quan điểm vui vẻ sống để chữa bệnh", chị nói.
Theo thống kê từ dữ liệu Ghi nhận ung thư (GLOBOCAN 2020), mỗi năm Việt Nam phát hiện 21.555 ca ung thư vú và 5.471 ca ung thư tuyến giáp. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư vú có thể đạt 100% nếu phát hiện ở giai đoạn tiền lâm sàng (giai đoạn 0). Tỷ lệ này là 95% ở giai đoạn I, 80% ở giai đoạn II, 72% ở giai đoạn III và 25% ở giai đoạn IV.
Tương tự, ung thư tuyến giáp được phát hiện ở giai đoạn sớm có tỷ lệ sống sót sau 5 năm đạt gần 100%. Trong giai đoạn IV, tỷ lệ này đạt khoảng 78% ở ung thư loại nhũ và 56% ở loại thể nang.
Hải Hà