Từ: mituot
Đã gửi: 14 Tháng Tư 2011 10:27 CH
Chào ban biên tập và độc giả!
Một ngày em thường dành khoảng 30 phút để lang thang trong mục Tâm sự nhưng chưa bao giờ viết bài. Mấy ngày nay mọi người bàn luận rất nhiều về chủ đề bạo hành, chồng vũ phu, em cũng xin góp một vài tâm sự của mình.
Tuổi đời của em còn rất trẻ, chưa lập gia đình nhưng em từng gặp và chứng kiến rất nhiều cảnh chồng bạo hành vợ. Em cũng muốn góp tiếng nói, ý kiến của mình với tư cách một người con đến với những người cha, người chồng bạo hành trong gia đình.
Em sinh ra trong một gia đình miền quê nghèo, kinh tế gia đình không khá giả lắm nhưng ba mẹ quyết tâm cho ăn học đến nơi đến chốn, điều đó làm cho em càng thương ba mẹ nhiều hơn và chăm chỉ học hành. Nhưng ba em là người rất nóng tính và có phần bạo lực. Ba rất hay đánh mẹ chỉ vì những chuyện không đâu, mà theo em thì không cần phải động tay chân như thế.
Nhiều khi em tự hỏi ba có yêu mẹ không mà sao lại đối xử với mẹ như thế. Tính em từ nhỏ rất lì, dù có bị đánh cũng không khóc, nhưng em đã bật khóc khi thấy ba đánh mẹ, mà mình đành bất lực. Em không dám can vì khi can ba càng đánh mẹ nhiều hơn. Khi em làm sai điều gì em không sợ bị ba đánh, mà chị sợ ba đánh mẹ thôi, vì ba nói mẹ không biết dạy em.
Giờ đây em đi học xa nhà, mỗi lần gọi điện về hỏi thăm ba mẹ, em chỉ muốn được nghe mẹ nói cười vui vẻ. Em sợ lắm cái cảm giác khi nghe mấy đứa em nói rằng ba đánh mẹ, thực sự lúc đó em không thể làm được việc gì và chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhiều lần em chỉ muốn tự tử khi thấy ba cứ đánh mẹ, nhưng em nghĩ liệu cái chết của mình có giúp ba mẹ sống hòa thuận không? Nếu được em cũng vui lòng chấp nhận.
Em sợ cảm giác khi phải lựa chọn giữa ba và mẹ, thật là khó khi phải lựa chọn giữa những người thân của mình. Nhiều lần em hỏi mẹ tại sao mẹ cứ chịu đựng ba như vậy thì mẹ nói vì cây dây leo, vì không muốn tụi em gọi tiếng ba mà không có mẹ hoặc ngược lại. Khi hỏi ba tại sao ba lại đánh mẹ thì ba nói vì ba nóng tính không kiềm chế được mình. Em khuyên nhủ ba nhưng sau đó lại đâu vào đó.
Thực sự với tư cách của một người con, em chỉ muốn gửi đến những người cha, người chồng bạo hành trong gia đình một lời nhắn nhủ "hãy yêu thương người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình, hãy là người chồng, người cha tốt. Đừng để những đứa trẻ thơ, những đứa con của mình phải mang một nỗi khuyết tật về tâm hồn, và bị ám ảnh bởi hình ảnh không tốt từ người cha".
Con cũng muốn gửi đến ba lời nhắn, con yêu ba nhiều lắm, nhưng giá như ba yêu mẹ nhiều hơn và ba đừng bao giờ đánh mẹ thì hạnh phúc của chúng con sẽ trọn vẹn, sẽ vuông tròn. Và tâm hồn con, giấc ngủ cũng như suy nghĩ của con cũng không bao giờ bị ám ảnh bởi những đòn roi mà ba đánh mẹ.
Cuối cùng em chúc tất cả những người phụ nữ, những người mẹ, người vợ luôn luôn hạnh phúc trong gia đình mình, những đứa trẻ thơ luôn nở nụ cười trên môi, trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Chúc ban biên tập và độc giả sức khỏe!