Tôi là nữ, 26 tuổi, bạn trai 27 tuổi. Tôi từng yêu hai người, còn anh chưa chính thức yêu ai. Chúng tôi quen nhau trong đám cưới của bạn thân tôi. Anh thật thà, hiền lành và cố gắng nhiều vì gia đình không khá giả. Anh chỉ còn mẹ, mình mẹ nuôi anh em anh ăn học. Hồi đầu yêu nhau, anh bảo sợ tôi khổ vì anh không tâm lý, nhưng sẽ cố gắng sửa đổi vì tôi.
Trong hơn hai năm yêu nhau, tôi đã dành hết tình cảm và sự tin tưởng cho anh. Tôi tin rằng tình yêu giữa chúng tôi là chân thành, rằng anh là người tôi có thể dựa vào và cùng xây dựng một tương lai. Nhưng rồi, những hành động của anh gần đây khiến tôi cảm thấy có một sự xa cách, một khoảng cách vô hình giữa hai đứa mà trước đây chưa bao giờ tồn tại.
Cụ thể là, những lần anh trêu đùa với bạn gái khác ngay lúc tôi ngồi cạnh, tôi không thể không cảm thấy bối rối và tổn thương. Đó không phải là lần đầu tiên anh có hành động như vậy, nhưng có lẽ lần này tôi đã thực sự để tâm và nhận ra một điều gì đó. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu anh có thực sự tôn trọng tôi như tôi đã luôn tin tưởng anh hay không. Sự vô tâm trong những hành động của anh khiến tôi cảm thấy mình không còn là ưu tiên trong lòng anh nữa. Cảm giác ấy làm tôi hụt hẫng và dằn vặt.
Tôi không phải là người dễ dàng ghen tuông hay nghi ngờ. Tôi luôn tin vào sự tự do trong mối quan hệ, tin rằng tình yêu không cần phải gò bó, nhưng tôi cũng mong muốn được tôn trọng và đặt trong một mối quan hệ lành mạnh. Khi anh có những hành động như vậy, tôi không thể không cảm thấy đau lòng. Tôi tin rằng nếu yêu thật lòng, người ta sẽ không làm tổn thương người mình yêu một cách dễ dàng như vậy.
Sau những lần suy nghĩ và cảm nhận, tôi quyết định nói với anh rằng tôi cần thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Tôi không muốn vội vã đưa ra quyết định khi trong lòng còn quá nhiều thắc mắc. Tôi muốn dành thời gian để lắng nghe chính mình, để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi đang tự đặt ra. Liệu tôi có còn tình cảm với anh như trước không? Liệu tôi có thể tiếp tục sống trong một mối quan hệ mà mình cảm thấy bị thiếu tôn trọng như thế này?
Tôi không biết quyết định của mình sẽ ra sao. Mọi chuyện vẫn đang còn rất mơ hồ, nhưng tôi hiểu một điều rằng, không thể tiếp tục trong một mối quan hệ mà mình không cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu là sự chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau, nếu thiếu đi những yếu tố đó, liệu chúng ta còn có thể tiếp tục bên nhau được nữa?
Mong rằng sau thời gian suy nghĩ, tôi sẽ tìm ra câu trả lời đúng đắn cho mình. Dù quyết định như thế nào, tôi cũng hy vọng sẽ tìm được sự bình yên trong lòng và không phải tiếp tục sống trong những suy tư, tổn thương không đáng có. Xin nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Hoài Thu