From: Tuyết Nhi
Sent: Sunday, June 21, 2009 5:05 AM
Thuận thân mến,
Chị đã đọc câu chuyện của em trong mục Tâm sự của VnExpress.net và chị thấy nó cũng giống như của chị. Sự khác biệt là chị đã lập gia đình gần 10 năm, nhưng chị luôn luôn hy vọng sẽ có một đứa con trong một ngày gần đây mặc dù thành công là rất nhỏ. Chị không bao giờ rời khỏi chồng vì lý do này, vì chị biết anh ấy là người chồng tốt nhất. Chồng chị bao giờ cũng yêu thương, chăm sóc cho chị.
Chị hy vọng em đừng quên khi em lập gia đình, dù em theo bất cứ tôn giáo nào thì cũng khuyên vợ chồng thương yêu nhau suốt cả đời cho dù có khó khăn hay bệnh tật. Nếu em bỏ chồng trong lúc này, vì anh ấy không thể cho em một đứa con, em có chắc chắn sẽ hạnh phúc nếu đi bước nữa?
Nếu em có một đứa con với người chồng mới như em mong đợi ở chồng cũ nhưng anh ta lại không yêu em hoặc không bao giờ tôn trọng em, thì đứa con mà em tạo ra không có ý nghĩa gì hết. Chị thấy có rất nhiều gia đình có con nhưng vợ chồng lại phải ly dị vì rất nhiều lý do, và những đứa trẻ đó lớn lên tâm sinh lý cũng không bình thường vì cha mẹ chúng đã gián tiếp tạo ra như vậy.
Chị chỉ muốn em phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi em thực hiện bất kỳ quyết định nào. Như tất cả các bạn đọc đã cho em lời khuyên, chị không cần phải nói nhiều hơn nữa. Có con không có nghĩa là cuộc sống của em sẽ được tốt hơn. Hãy nhớ rằng, sống với người chồng yêu thương mình và tận hưởng hạnh phúc đang có thì cuộc sống mới có ý nghĩa em ạ. Chúc em tìm được lối đi của mình để không phải hối tiếc trong tương lai sau này.