Trong 100 điều ước dành cho các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo gửi về Ban tổ chức, hầu hết các bài dự thi của độc giả đều bày tỏ hy vọng nhãn hàng Netslé hỗ trợ kinh phí cho các bệnh nhi để các em có ngày Tết ấm áp, khỏe mạnh bên gia đình. Bởi, các em nhỏ này đều bất hạnh khi sức khỏe yếu ớt, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên không có tiền chữa trị.
Độc giả Trần Thị Chính chia sẻ về hoàn cảnh bé Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh năm 2005, thôn Hợp Hòa, xã Ia Drang, huyện Chư Pông, tỉnh Gia Lai, bị tim bẩm sinh. 8 tuổi, bé Trang trông gầy guộc, tím tái. Đôi mắt cũng đã sớm u buồn vì căn bệnh quái ác mà em đang chịu đựng. Mẹ em tâm sự: "Trời triệt đường sống của con gái em rồi? Em thương con quá mà không biết phải làm sao bây giờ. Ở lại thì đến tiền ăn cũng đang phải nương nhờ từng suất cơm miễn phí của bệnh viện thì mơ làm sao có tiền để con được phẫu thuật. Mà về thì khác gì đẩy con vào chỗ chết?".
Cũng không may mắn, vừa lọt lòng, con gái chỉ Lý Thị Kim Tươi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, đã mắc chứng bệnh bạch cầu (ung thư máu). Nếu không được chữa trị kịp thời, sự sống của em khó có thể kéo dài. Nhưng gia đình chị Tươi rất khó khăn, chồng bị bệnh gan không thể làm gì giúp vợ, mình chị Tươi cáng đáng mọi công việc trong gia đình. Hằng ngày để có tiền mua gạo, nuôi chồng, nuôi con, chị cặm cụi làm nghề may vá thuê.
Bên cạnh những hoàn cảnh đáng thương do bạn đọc biết và gửi về, nhiều điều ước còn từ chính bố mẹ các em bị bệnh hiểm nghèo gửi đến chương trình. Độc giả Vũ Mạnh Hùng chia sẻ con trai anh sinh tháng 10/2012, bị Rubela bẩm sinh với nhiều di chứng khác nhau: tim bẩm sinh, men gan cao, giảm tiểu cầu... Qua 15 tháng điều trị tại bệnh viên nhi TW, các bệnh của cháu đã thuyên giảm.
Mới đây, anh đi khám lại cho con thì được biết cháu bị điếc bẩm sinh với chỉ định của bác sĩ là đeo máy trợ thính. Với số tiền hơn 60 triệu đồng, hai vợ chồng anh không đủ sức để lo nữa... "Ước gì con trai bố có thể nghe được những âm thanh khi xuân mới về", anh Hùng hy vọng. Ngoài ra, nhiều điều ước của những độc giả khác cũng hy vọng được Nestlé hỗ trợ kinh phí để giúp các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo có thể vui khỏe đón Tết.
Sau hơn một tháng thực hiện, cuộc thi "Vạn điều ước Tết" đã nhận được hàng trăm bài chia sẻ gửi về. Trong đó, gần 200 điều ước liên quan đến hợp lệ đã được ban tổ chức chọn đăng tải. Qua từng ngày, lượng bình chọn của độc giả tại website: http://www.vandieuuoctet.com/ đều tăng mạnh, đến nay đã có 5.615 lượt bình chọn, tăng gần gấp đôi so với một tuần trước.
Khi gửi điều ước về chương trình, độc giả cần cung cấp các thông tin về hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp, địa chỉ liên hệ, tên tuổi, quê quán của cá nhân hoặc tập thể, gia đình cần hỗ trợ. Ngoài ra, bạn đọc nên đề xuất các phương án cụ thể, thời gian thực hiện để chương trình có thể hiện thực hóa ước mơ. Trên cơ sở các đề xuất, ban tổ chức "Vạn điều ước Tết" sẽ tiến hành xác minh, lập hồ sơ, duyệt phương án và quyết định số tiền hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn.
Để bắt đầu tham gia cuộc thi, bạn đọc cần đăng ký thành viên bằng cách nhập dãy số mã vạch có trên các nhãn sản phẩm Nestle bao bì Tết (không bắt buộc phải mua các sản phẩm này và không hạn chế số lần sử dụng của dãy số mã vạch; một mã vạch có thể được sử dụng nhiều lần) và điền các thông tin cá nhân (họ và tên; email; điện thoại; ngày tháng năm sinh; số chứng minh nhân dân) vào website http://www.vandieuuoctet.com/.
Sau đó, người tham gia đăng nhập và gửi nội dung điều ước Tết cho ban tổ chức thông qua website http://www.vandieuuoctet.com/ của công ty TNHH Nestlé Việt Nam. Số lượng điều ước không hạn chế, mỗi người tham gia có thể gửi nhiều điều ước.
Chương trình sẽ khép lại vào cuối ngày 3/2/2013. Độc giả hãy gửi lời ước để có cơ hội giúp đỡ các em nhỏ trên khắp mọi miền đất nước. Những điều ước được lựa chọn thực hiện sẽ được cấp ngân sách không vượt quá 100 triệu đồng. Chi tiết xem trên website www.vandieuuoctet.com.
Xuân Ngọc