Tôi quen một cô gái cùng cơ quan cách đây hơn chục năm. Em và tôi đều đã có gia đình trước khi gặp nhau. Em xinh đẹp, giỏi giang, còn tôi thì chịu khó, thông minh và đều làm xa nhà. Tôi luôn coi em như một người em gái. Quen nhau 2 năm, em cai sữa cháu đầu lòng và gửi về cho chồng chăm sóc. Em rảnh nên tôi hay rủ em đi chơi cầu lông.
Một lần cơ quan tổ chức ăn uống. Ăn xong cũng gần 9 giờ tối, chúng tôi đi dạo, đến chỗ vắng tôi không kìm được cảm xúc đã ôm em, mặc cho em giãy giụa. Sau lần đó, chúng tôi thường xuyên nhắn tin tình cảm, quan tâm nhau nhiều hơn. Sau đó tôi và em vượt giới hạn, cùng vào nhà nghỉ. Có lần một rồi lại lần hai. Sau đó, vì sợ làm ảnh hưởng tới hạnh phúc hai bên nên tôi chủ động dừng lại.
Giờ đã nhiều năm xa nhau vì tôi chuyển công tác sang đơn vị khác, em vẫn ở đó. Thi thoảng em vẫn nhắn tin cho tôi, chỉ là hỏi thăm nhưng tôi bị ám ảnh bởi em - người đàn bà xinh đẹp hơn hẳn vợ mình. Tôi vẫn luôn nhớ tới em, theo dõi em hàng ngày, nhiều đêm vẫn nghĩ được ôm và gần gũi em. Theo các bạn, tôi phải làm sao? Có nên nói cho vợ biết về tình cảm đó của mình?
Thông
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.