Một năm trở lại đây cuộc sống của tôi dần ổn định nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác lo lắng về mọi thứ. Tôi sống nhưng phải luôn cố gắng gồng gánh mọi thứ, bên cạnh không có ai chia sẻ, bố mẹ tôi đã mất. Nhiều đêm nằm ngủ cạnh con gái mà tôi khóc không ngừng, rồi cũng cố gắng vượt qua để lo cho con.
Giờ tôi có công việc ổn định, lương vừa đủ sống, về lâu dài thì không thoát nghèo và không có tương lai cho con. Tôi tự tích lũy được một số tiền, nghĩ sẽ để đó cho con nếu lỡ may có gặp chuyện. Đôi khi tôi thấy cuộc sống bế tắc và khốn khổ. Gần đây tôi không còn thiết tha với công việc và cuộc sống, chỉ muốn đi thật xa, thậm chí còn muốn gửi con về cho bố cháu (anh đã có vợ khác) rồi lại không đành lòng. Mọi người làm ơn giúp tôi lời khuyên trong giai đoạn khủng khoảng này được không?
Mai
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.