From: T.A.
Sent: Friday, February 19, 2010 9:19 PM
Chào bạn!
Mình đọc được dòng tâm sự của bạn, tôi thấy nó có gì đó giống với những tâm trạng của mình. Mình có những suy nghĩ và hoàn cảnh giống như bạn hiện nay. Hiện nay mình sống trong tâm trạng với bao nhiêu suy nghĩ và bao nhiêu mong ước của một người có gia đình mà vẫn vương vấn và chạy theo dòng mơ ước.
Thật tình thì đó cũng là cuộc sống đời thường mà thôi, nhưng với cá nhân tôi đó lại là một điều thiêng liêng. Tôi là người làm việc về kỹ thuật nên có thể lời văn không được thanh thoát, không được mượt mà, nhưng đây là những dòng tâm sự thật tình của tôi với người cùng cảnh ngộ, cùng suy nghĩ và có thể điều mong ước như nhau.
Tôi và bạn gái của tôi yêu nhau trong một trường hợp cũng khá đặc biệt, một hoàn cảnh cũng có nhiều éo le, một sự so lệch về mặt kinh tế, một cách nghĩ cuả những người lớn khác nhau. Ngày 14/2 cách đây đúng 10 năm tôi và bạn gái tôi chính thức yêu nhau. Một ngày giá lạnh và chúng tôi ngồi trên bờ hồ Hoàn Kiếm và sau đó đi về Bách khoa ngồi uống cà fê.
Thật tình mà nói đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi, nó chứa đựng bao cảm xúc và bao nhiêu những lo âu, lo về tương lai hai đứa, về một viễn cảnh đẹp... rất nhiều những nỗi lo, nhưng thôi đó cũng là quá khứ rồi.
Cho đến ngày nay tôi cũng chỉ mong có được một ngày sống cùng với người ấy thì tôi đã cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao. Hơn bạn một điều là tôi từng nhìn thấy người ấy và thấy nhiều lần là khác, nhưng tôi không dám gọi và không dám nói chuyện (thật ra có một lần tôi không kìm được cảm xúc của mình và đã gọi người ấy, nhưng cũng rất may là người ấy không nghe thấy).
Câu chuyện của tôi còn nhiều sóng gió và gian nan trong giai đoạn đó, tôi nghĩ rằng không thể yêu được người con gái nào khác ngoài người ấy. Ngay cho đến bây giờ tôi đã có vợ thì đó cũng chỉ là một nghĩa vụ của một người con trai. Nhiều đêm tôi ngủ mơ về người đó, về một cuộc sống tươi đẹp...
Chuyện đó cũng giống như bạn vì tôi chỉ sống theo dòng suy nghĩ tôi làm và sống theo những giấc mơ. Nhiều đêm đang mơ thì tỉnh giấc và nghĩ là tại sao thời gian lại trôi đi nhanh thế, sao giấc mơ không kéo dài mãi mãi và sao đó không là hiện thực. Chẳng qua đó là vì hàng ngày mình nghĩ quá nhiều về điều đó.
Tôi và bạn có những cảm giác và mong muốn giống nhau, chỉ mong được sống bên người ấy dù chỉ một ngày. Nhưng thôi định mệnh đã an bài, cuộc sống đã an phận, ai cũng có gia đình và có cuộc sống riêng. Hãy giữ lấy cái mình đang có, và hãy trân trọng nó cho đến cuối cuộc đời.
Dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thay đổi được. Có thể mình không mạnh mẽ bằng bạn, có thể vì hoàn cảnh của mình không giống bạn, nhưng cũng có một suy nghĩ là cố gắng có được một ngày bên người ấy và làm theo nhưng suy nghĩ đó.
Chúc em có được cuộc sống hạnh phúc và nếu em đọc được dòng thông tin này thì hãy cho anh biết về suy nghĩ của em. Một năm mới tốt lành, an khang, thịnh vượng. Chắc bạn cũng sẽ chúc người ấy của bạn và thầm mong ngóng lời đáp lại của người ấy giống như mình.
Xin chân thành cảm ơn!