Avram Grant nắm quyền tại Chelsea hồi tháng 9 năm ngoái. Sau khoảng 5 tháng lèo lái, những đóng góp của ông là khá tích cực khi giúp con tàu màu xanh duy trì cơ hội cán đích trên các mặt trận chính là Ngoại hạng, Champions League và Cup FA.
Tuy nhiên, nhà cầm quân người Israel như vẫn không lấy được nhiều thiện cảm từ nhiều người hâm mộ Chelsea vì trong tâm niệm của họ Grant chính là nguyên nhân đẩy Jose Mourinho ra đi.
Và, những ấm ức của họ được dịp bùng phát khi Chelsea thất bại 1-2 trong trận chung kết với Tottenham hôm chủ nhật tuần trước, đồng nghĩa với việc để tuột khỏi tay chiếc Cup Liên đoàn Anh - danh hiệu mà họ có được hai lần trong ba năm dưới thời Jose Mourinho.
Grant vẫn chưa có cách nào khiến các CĐV nhà "tâm phục khẩu phục". |
Theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 3.000 bức thư gửi đến mục tâm sự trên trang web chính thức của Chelsea kể từ sau thất bại ở chung kết Cup Liên đoàn vừa qua. Nội dung chủ yếu là mong muốn CLB sa thải HLV Avram Grant.
"Grant không phải là chìa khóa mở ra thành công cho Chelsea", một CĐV tiên liệu. "Ông ta đang gây nên những bất ổn trong nội bộ đội bóng và làm xói mòn những giá trị tinh thần của chúng ta".
"Tôi thì cảm thấy rằng, chúng ta sẽ chỉ tồi hơn mỗi ngày dưới thời Grant", một fan khác bày tỏ quan ngại.
Trong khi đó, một người hâm mộ khác lại so sánh: "Chúng ta có niềm tin khi Jose Mouruinho còn ở đây, nhưng khi Grant đến thì không".
Không chỉ trực tiếp chỉ trích HLV Avram Grant, nhiều người còn "bắn tỉa" sang cả các nhân vật thân cận của nhà cầm quân người Israel. Mà vị trợ lý Henk ten Cate là người lĩnh đủ vì "dám" cãi nhau với trung vệ thủ quân John Terry trong buổi tập hôm thứ bảy vừa qua.
"Hy vọng John Terry quật được Ten Cate", một CĐV viết. Trong khi đó một bức thư khác lại có đoạn: "Ơn trời là quyền lực cầu thủ vẫn còn được duy trì ở Chelsea".
Hà Uyên