Hà Nội T&T là “quân xanh” được HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá rất cao, vì trong đội hình có nhiều ngoại binh giỏi như Samson, Gonzalo, Cristiano. Trong số này, Gonzalo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở lượt đi V-League với 11 bàn. Trong khi đó, các nội binh của Hà Nội T&T cũng rất đồng đều, có nhiều cầu thủ từng được gọi lên tuyển Việt Nam.
Với một đối thủ rất mạnh nên HLV Hoàng Văn Phúc coi trận đấu này là “tổng duyệt” trước cuộc chạm trán rất được chờ đợi với đội bóng chủ nhà SEA Games 27 Myanmar tại TP HCM. So với trận gặp CLB Kashima Antlers, U23 Việt Nam chỉ có ba sự thay đổi trong đội hình ra sân. Cụ thể, thủ môn dự bị Nguyên Mạnh, hậu vệ cánh trái Đình Hoàng và tiền vệ công Văn Thắng được sử dụng ngay từ đầu.

Cũng như trận giao hữu gặp Kashima Antlers và hay trận đá tập với Than Quảng Ninh, các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng đã khiến lối chơi của U23 không như ý muốn. Hồng Quân chơi khá mờ nhạt trên hàng công, đã bị thay ra trong hiệp một. Một vài cầu thủ khác cũng có dấu hiệu xuống sức, nên các đợt tấn công của U23 Việt Nam không có tốc độ, sự đột biến cao.
Trong khi đó, Hà Nội T&T sở hữu rất nhiều cá nhân xuất sắc. Trước các đàn em, Thành Lương đã có một trận đấu rất hay, khi thường xuyên có những pha đi bóng lắt léo thu hút hàng hậu vệ của U23, tạo điều kiện cho Samson và Gonzalo tiếp cận khung thành đối phương.
Thế trận nghiêng hẳn về phía đội bóng thủ đô, khi các học trò của HLV Phan Thanh Hùng không chỉ có sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, mà còn chơi khá “rắn”. Nhiều tình huống va chạm xảy ra trên sân và những cầu thủ phải nằm sân hầu hết là phía U23 Việt Nam. Trong hiệp hai, Hoàng Thiên nhận cả gầm giày của cầu thủ Xuân Dương, khiến anh đổ xuống sân với khuôn mặt rất đau đớn. Sau tình huống ấy, Hoàng Thiên đã phải ra sân để các bác sĩ chăm sóc, còn cầu thủ có pha vào bóng thô bạo bên Hà Nội T&T phải nhận thẻ đỏ.
![17_1370698754[1214082163].jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/06/08/17-1370698865.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=O0d4Tjmwq_mmBYtOhNzYqg)
Trước đó trong hiệp một, Cristiano ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội T&T, với một pha sút phạt đẳng cấp. Sau đó, Vũ Minh Tuấn gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam. Trong hiệp hai, HLV Hoàng Văn Phúc có một loạt những thay đổi về nhân sự mang tính chất thử nghiệm. Do có nhiều xáo trộn, các cầu thủ lại thiếu kinh nghiệm và lối chơi không nhuần nhuyễn, U23 Việt Nam tiếp tục nhận thêm hai bàn thua nữa của Duy Long và lão tướng Thạch Bảo Khanh.
U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ mạnh như Hà Nội T&T. Ngoài việc tiếp tục để lộ nhiều điểm yếu, sau trận này, lực lượng U23 tổn thất khá nặng nề khi nhiều cầu thủ bị chấn thương. Phi Sơn bị đau gan bàn chân, đi khập khiễng sau trận đấu. Hoàng Thiên với cái ống đồng đỏ tím và chảy máu. Hồng Quân cũng bị đau nhẹ, trong khi nhiều cầu thủ khác tỏ ra khá uể oải sau một trận đấu vắt kiệt sức.
Đánh giá về trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng trận này cặp trung vệ của U23 Việt Nam đã cải thiện rất nhiều, nhưng vẫn còn phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa. Ngoài ra, hàng công của U23 cũng để lại đôi chút lo lắng khi trận này không ghi được bàn thắng nào. Dù vậy, ông Phúc tin rằng U23 sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Myanmar sắp tới.
Phương Anh