Tôi là mẹ đơn thân thế hệ 8x, ly hôn 10 năm; trong suốt thời gian đó, tôi chỉ có một, hai mối tình thoáng qua nhưng không hợp nên chưa có gì đậm sâu. Sau đó bạn bè bảo hay thử dùng ứng dụng hẹn hò xem sao, có ai phù hợp không? Sau một năm tải về, tôi mới bắt đầu mày mò dùng trong một đêm mất ngủ, cũng tặc lưỡi thử vào xem sao. Tôi vô tình gặp thông tin của một chàng trai kém mình năm tuổi. Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, cùng tần số và tính cách trong nhiều chủ đề của cuộc sống. Trong bài viết này, cho tôi gọi là anh vì hai đứa xưng hô anh em.
Anh là trai tân, chưa từng kết hôn nhưng trưởng thành, chững chạc, đặc biệt không hề có ý định thiết lập mối quan hệ với tôi chỉ để giải quyết những vấn đề liên quan đến tình dục. Anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi việc đó, luôn tôn trọng tôi. Tôi cũng đọc nhiều nhóm nói về những mối quan hệ FWB (mối quan hệ kèm lợi ích) và ONS (tình một đêm) trên các ứng dụng này. Anh đàng hoàng và tử tế. Chính vì đã rất lâu tôi không rung động với ai, cũng chưa hề gặp ai để có nhiều cảm xúc, nhiều điểm tương đồng như thế này, nên thật lòng tôi đã rất thích anh. Anh luôn nỗ lực phấn đấu, chăm chỉ cho công việc, đúng típ người đàn ông tôi thích. Cũng vì công việc mà anh không có nhiều thời gian dành cho tôi, nhưng thực tâm tôi cũng không cần. Bao nhiêu năm nay, tôi quen cuộc sống một mình, tự chăm sóc bản thân, tự tìm niềm vui trong cuộc sống. Khi quen anh, tôi chỉ đơn giản thấy rằng có thêm người cùng đồng điệu để chia sẻ, tâm sự cùng mình trong cuộc sống.
Buồn thay, anh chọn cách bảo chúng tôi nên chỉ là bạn bè, vì công việc của anh rất bận, không có nhiều thời gian dành cho tôi, điều đó sẽ làm anh áy náy. Tôi không biết mình có quá tin vào anh không nhưng thực tế qua nhiều việc, tôi nghĩ anh không lừa dối cảm xúc, cũng như không lừa dối tôi, không lấy lý do chia tay đến với người con gái khác. Tôi vẫn tin trọn vẹn vào anh và những cảm xúc, tình cảm của hai đứa thời gian quen nhau, tuy ngắn thôi nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành từ anh. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp được người đúng gu, hợp tính, làm tôi rung động nhiều như thế này một lần nữa.
"Cảm ơn anh đã ghé qua cuộc đời em, mang đến cho em những khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng rất vui và nhiều cảm xúc. Chúc anh luôn thành công trong sự nghiệp và sẽ gặp được người khác thay em yêu thương anh thật lòng".
Ngọc Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc