From: Phuong Mai
Sent: Monday, September 29, 2008 8:52 PM
Subject: Gui toa soan: goi anh Xuan
Về tâm sự của anh, tôi có vài ý cùng anh. Việc một bà vợ nặng lời với chồng thuộc vè bản chất của bà ấy, chứ không phải do ông chồng yếu hoặc thua kém. Tôi chứng kiến cũng khá nhiều trường hợp của những người thân quen và nhận thấy cũng có lắm bà vợ ăn hiếp chồng và khi nổi giận thì không tự chủ, không kiềm chế.
Có lẽ họ là những người có máu "lãnh đạo" nên ưa sai khiến và chỉ huy. Ngoài xã hội họ cũng khá khôn khéo, nhưng về nhà ưa sai khiến. Ban đầu người chồng thương yêu chiều chuộng, và sẽ trở thành thói quen, rồi như một thói quen khó sửa. Anh Xuân biết đấy, thói quen ban đầu như là khách qua đường, nhưng dần dà sẽ trở thành ông chủ khó tính.
Đương nhiên dù muộn nhưng có sửa được hay không là do anh đấy. Theo tôi anh cứ điềm tĩnh cố gắng tránh những sự việc có thể xảy ra mâu thuẫn, rồi tùy lúc lựa lời mà góp ý với vợ. Những lời lẽ chân tình xuất phát từ sự thương yêu chân thật cũng sẽ cảm hóa những ai ngang bướng. Đương nhiên bên cạnh lời nói chân thành thì cũng phải "tiên lễ hậu binh". Anh cứ mua cho vợ những món quà cô ấy thích và sự cứng rắn cương quyết, thẳng thắn không chấp nhận của anh phải được cô ấy chấp nhận thôi.
Anh cũng nên từ từ vì thay đổi một thói quen thật là khó. Anh phải có bản lãnh đàn ông khi nói với vợ cũng giống như làm việc với đối tác vậy, chứ "sao cũng được" thì thất bại ngay. Và cuối cùng nếu bà ấy không thay đổi thì chắc anh phải thay đổi thôi! Dù sao cũng là trụ cột của gia đình và "nam thì trung hiếu làm đầu" nên phải khắc phục để mà có một mái ấm hạnh phúc anh Xuân nhé.