![]() |
Một tác phẩm ảnh của Hoàng Thế Nhiệm. |
- Mọi người xem anh là một trong những người chụp ảnh phong cảnh hàng đầu Việt Nam, anh nghĩ thế nào?
- Nếu nói là hàng đầu thì tôi không dám nhận. Ai nói gì thì nói, tôi vẫn cho rằng chuyện đẳng cấp trong lĩnh vực này là không có. Bởi vì không phải lúc nào tôi cũng chụp được bức ảnh đẹp. Cho nên, điều quan trọng là người chụp phải biết can đảm sàng lọc mình trước khi bị người xem sàng lọc. Nếu bức ảnh nào chưa đẹp, chưa ưng ý thì đi chụp lại chứ không nên trưng ra.
- Thế còn Cao Lãnh, Cao Đàm, Mạch Đan..., những bậc sư phụ trong lĩnh vực nhiếp ảnh phong cảnh, anh đánh giá ra sao về họ?
- Tôi vẫn cho rằng chụp ảnh phong cảnh là không thể so sánh. Bởi vì mỗi người một hướng đi riêng, một cái gu riêng. Mặt khác, ảnh phong cảnh được quyết định bằng những khoảnh khắc, thời điểm của thiên nhiên. Cho nên, thành công sẽ đến với người nào tìm hiểu về thiên nhiên, phong cảnh nơi đó một cách tường tận và thấu đáo nhất.
- Anh đã có những bức ảnh Sa Pa rất đẹp. Vậy, theo anh, có nhất thiết phải đến nơi phong cảnh đẹp mới chụp được những bức ảnh đẹp?
- Đối với tôi, không cần có phong cảnh đẹp mới tạo ra bức ảnh đẹp. Thiên nhiên là những hiện tượng diễn ra với những tần suất được lặp lại như mây, mưa, sấm, chớp... Quan trọng là người chụp phải biết chọn những thời điểm lạ nhất để bức ảnh đó đi vào lòng người.
- Người xưa thường mượn cảnh để ngụ tình, thế còn những bức ảnh của anh?
- Khi tôi bị rung cảm bởi một vẻ đẹp thiên nhiên thì đó đơn thuần là một cảm xúc do thiên nhiên mang lại. Cũng như khi tôi yêu mến một địa danh, một cảnh đẹp nào đó thì tôi cũng mong muốn được chia sẻ với mọi người, để mọi người cùng thưởng thức vẻ đẹp đó như tôi.
(Theo Thanh Niên)